10 năm trước tại tỉnh Tô Châu (Trung Quốc) xảy ra vụ án mạng: Một nam thanh niên 20 tuổi đã sát hại bạn cùng phòng 28 nhát búa vì bực tức chuyện bị người yêu đòi chia tay. Nam thanh niên đó họ Từ (người tỉnh Hồ Bắc), thời điểm đó hắn làm việc cho một nhà mát đồ gia dụng thuộc tỉnh Tô Châu.
Ngày 17/1/2009, Từ phát hiện bạn có thai nhưng cả hai không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa bé và thạm chí không đủ tiền đi phá thai dù cả hai đã cố gắng gom góp, vay mượn. Trong lúc tức giận, người yêu của Từ đã đề nghị chia tay.
Lúc này, Từ cảm thấy cả thế giới như quay lưng lại với mình, hắn chìm đắm trong men rượu để giải sầu. Khoảng 1h ngày 18/1/2009, Từ loạng choạng bước về phòng thì thấy người bạn đang ngủ. Trong lúc say rượu và tâm trạng không vui, mọi uất hận trào dâng, Từ chạy lại góc phòng cầm chiếc búa đập mạnh vào đầu anh Lư. Về sau khi khai tại sở cảnh sát, Tạ nói lúc đó đã đập tổng cộng 28 nhát.
Sau một hồi điên cuồng đập bạn cùng phòng, Từ mệt mỏi dừng tay và nằm gục xuống giường. Khi tỉnh rượu hắn kinh hãi không tin rằng mình đã giết người. Sợ mọi chuyện bại lộ, hắn bọc kín thi thể nạn nhân rồi lôi ra đám cỏ ven sông sau đó dùng bùn đất và cỏ phủ lên. Tiếp đó, Tạ về phòng lấy trộm 5 – 6 nghìn nhân dân tệ ( 17 – 20 triệu) tiền lương của bạn rồi bỏ trốn.

Từ bị bắt sau gần 10 năm lẩn trốn
Về phần nạn nhân Lư, khi bị Từ đánh toàn thân anh mất cảm giác, anh cố nằm im giả chết, nín thở mặc cho Từ kéo ra ven sông lấp bùn và cỏ lên. Khi Từ đã bỏ đi, anh Lư cố gắng lật bùn đất rồi lết về nhà máy nhờ người báo cảnh sát.
Còn Từ, từ lúc bỏ trốn hắn biệt tích gần 10 năm trời nhưng cảnh sát Tô Châu vẫn chưa từ bỏ vụ án này. Khoảng tháng 10/2019, thông qua kỹ thuật so sánh đối chiếu, cảnh sát phát hiện tung tích Từ đang làm việc cho một sân khấu tại Thượng Hải nhưng hắn hoàn toàn phủ nhận thân phận của mình. Phải đến ngày 9/10/2019, dưới áp lực của cảnh sát, Từ mới chịu khai nhận.
Từ khai rằng, sau khi giấu bạn ở ven sông hắn đã bỏ trốn đến Thượng Hải. Tại đây, Từ sống lay lắt bằng rất nhiều nghề khác nhau nhưng không giám giao du với ai vì sợ thân phận bị bại lộ. Gần 10 năm trốn chạy, Từ chỉ thuê nhà 4 năm còn khoảng thời gian còn lại hắn sống vật vờ ở gầm cầu, công viên… Thời gian đó, Từ từng có ý định tự sát nhưng không thành. Từ nhiều lần lén lút về Hồ Bắc thăm người thân nhưng không dám vào nhà.
Ám ảnh về tội ác đeo đuổi từ suốt ngần ấy năm trốn chạy, năm nào cứ đến ngày 18/1, Từ lại đốt vàng mã làm tiền phúng cho anh Lư để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Cũng từ đó, Từ không bao giờ uống rượu.
Sau này khi biết Lư còn sống Từ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ đó, hắn sống thoải mái hơn nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của pháp luật.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/19/khong-co-tien-cho-ban-gai-pha-thai-thanh-nien-trut-gian-bang-28-nhat-bua-len-nguoi-ban-cung-phon_19112019172307.mp4[/presscloud]
Án tử cho kẻ sát hại vợ bằng búa
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu