Đến với căn nhà chỉ vỏn vẹn vài mét vuông của mẹ con bà Lê Thị Trơi (54 tuổi, tại xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), ai cũng phải nghẹn ngào xúc động bởi sự nghèo nàn, thiếu thốn. Nhà của chị Trơi nằm dưới chân đồi, từ đằng xa tiến lại gần đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp, mệt nhọc của chủ nhà.

Mẹ con bà Lê Thị Trơi và Lê Thị Hậu đang chăm sóc sức khỏe cho nhau
Được biết, bà mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, trời lạnh khiến bệnh càng thêm nặng, dù ngậm thở bình ô xi cũng khó nhọc, con gái Lê Thị Hậu ( 15 tuổi) phải ngồi cạnh xoa ngực. Dù đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi lịch sử cấp tỉnh, em Hậu vẫn dành thời gian chăm sóc, tâm sự với mẹ.

Bà Trợi dùng máy thở đầy khó nhọc, kể về cuộc đời đầy gian truân của mình
Bà Trợi tâm sự bản thân đã mắc căn bệnh này từ tấm bé nên chỉ làm được việc nhẹ nhàng, cả đời chỉ quanh quẩn giúp đỡ cha mẹ việc vặt. Anh chị, bạn bè lần lượt trưởng thành và lập gia đình khiến bà khao khát có được một mái ấm của riêng nhưng người đàn bà quá lứa, lỡ thì lại bệnh tật liên miên nên chẳng dễ tìm được một bờ vai. Sau tất cả, ở tuổi 40, bà quyết định ra ngoài “xin’’ một đứa bé. Và rồi cô bé Lê Thị Hậu cứ vậy mà chào đời trong cảnh không cha, mang họ mẹ. Dù còn bé nhưng em luôn phải chăm sóc người mẹ ốm đau liên miên, phần lớn thời gian đều nằm viện.
"Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mỗi lần trước khi nhập viện điều trị, tôi lại gửi con nhờ anh em, bà con lối xóm trông nom, chăm sóc. Điều an ủi, động viên duy nhất với tôi là dù nghèo khó, không có cha, mẹ bệnh hiểm nghèo nhưng con gái tôi được biết đến là một đứa trẻ ngoan, thông minh và học rất giỏi. Năm học nào con cũng đạt thành tích là học sinh giỏi cấp trường, thị xã’’, bà Trợi tự hào nói.

Hàng tháng, hai mẹ con được nhận số tiền trợ cấp là 270 nghìn đồng, ngoài ra là sự trợ giúp của bà con hàng xóm bởi bà Trợi không có khả năng lao động kinh tế. Trong căn nhà vài mét vuông ấy, thứ tài sản quý giá nhất là chiếc bàn học của em Hậu do nhiều người quyên góp.


Sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn nên bé Hậu luôn ngoan ngoãn, chịu khó học tập để người mẹ nhiều tuổi yên tâm. Hiện em đang học lớp 9A, trường THCS Quỳnh Vinh, sau mỗi giờ học, em đều về chăm sóc mẹ và phụ giúp công việc gia đình.

Bé Hậu rất thương mẹ, em chỉ lo mình đi học, mẹ sẽ ở nhà ra đi mãi mãi
Nắm tay mẹ nói trong nước mắt, Hậu tâm sự, dù rất yêu thích việc học nhưng nhà quá nghèo, có lẽ em sẽ lựa chọn bỏ học giữa chừng. Hơn nữa, em sợ khi lên lớp rồi quay về chẳng có cơ hội gặp mẹ lần cuối. Cô bé 15 tuổi xót xa: “Em chỉ có mẹ là người thân duy nhất, mẹ mà mất rồi em sống với ai đây?”.

Hiện tại, sức khỏe của bà Trơi và cuộc sống của bé Hậu đều đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi tấm lòng xin vui lòng gửi về địa chỉ: Lê Thị Trợi, xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Hoặc qua STK: 51510000564447, chủ tài khoản: Lê Thị Trợi, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0329217207.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu