Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Không có cha, mẹ lại thần kinh: Bé trai mới chào đời oằn mình khóc ngằn ngặt vì khát sữa

Sinh ra vốn không may mắn như những người khác, mẹ thì thần kinh, bố lại bỏ em mà đi không lý do, chàng trai kháu khỉnh bụ bẫm ấy cứ khóc thét liên hồi vì đói ăn.

Từ ngày mẹ của chị Thắm qua đời, chị bị sốc tâm lý nên tính cách thay đổi hoàn toàn, tính cách gàn dở và đôi khi chị còn hóa điên không kiểm soát được tâm lí. Người con hiếu thảo ngoan ngoãn ngày ấy bỗng trở thành gánh nặng cho cả gia đình, chứng kiến số phận hẩm hiu của cô gái khiến ai cũng xót xa. 

Cả nhà đã đưa em đi chữa trị, tuy nhiên bệnh tình không thuyên giảm mà ngày còn nặng hơn. Vì lúc tỉnh lúc mê, tính cách lại khờ khạo nên chị bị lừa có thai, qua thời gian mang bầu khổ nhọc chị đã hạ sinh một bé trai, tuy nhiên đầu óc không đủ tỉnh táo nên nhiều lần chị đã không nhận ra con của mình và cứ u ơ như trẻ lên 3. Nhiều khi lên cơn điên người mẹ đã có những hành động dại dột hành hạ con may người nhà phát hiện và cứu được cháu. 

Ông Liên vừa chăm con tâm thần lại vừa chăm cháu sơ sinh đầy vất vả

Cháu bé đỏ hỏn thiu thiu ngủ sau khi được hàng xóm cho ăn sữa 

Mọi gánh nặng lúc này đè nặng lên đôi vai của người cha già, vợ mất từ sớm nên ông một tay chăm sóc con, giờ lại vụng về cưu mang cả cháu ngoại, hàng ngày ông lo liệu từ bữa ăn đến giấc ngủ cho cháu đến gầy rộc người.

Đứa trẻ nheo nhóc như chú chuột con, gia cảnh nghèo khó nên kiếm được bữa sữa cho cháu cũng chẳng dễ dàng, đứa trẻ đói ăn khát sữa cứ thế hét lên từng hồi liên tục đến xót ruột, ông Liên nghẹn ngào: “Hơn 1 tháng rồi nhưng cháu nó chưa được giọt sữa mẹ, may nhờ có những người hàng xóm họ quyên góp được ít tiền để mua sữa ngoài cho cháu”. 

Căn nhà đơn xơ không có một món đồ nào giá trị là mái ấm của cha con ông Liên

Niềm mong mỏi lúc này của ông là có thể sống thật lâu, thật mạnh khỏe để có thể phụ con chăm sóc cháu, ông còn mong mỏi có tiền cho con đi chữa bệnh và cải thiện cuộc sống của gia đình. Rất mong các nhà hảo tâm sẽ dang rộng cánh tay giúp đỡ bố con ông Liên và đứa cháu ngoại bé bỏng.