Ngày 28/2 khi thấy chồng đi làm về như mọi ngày, chị Thủy (vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh) ra chào đón và phát hiện điều khác lạ ở đôi chân của chồng mình, hỏi ra mới biết hôm nay anh mới biết anh vừa cứu mạng một cháu bé, biết chồng mình tình cảm và thương người nên chị đã không lấy làm lạ.
Chỉ đến khi thấy nhà báo 12 giờ đêm vẫn tìm tới tận nhà, chị mới biết chồng mình đã làm một việc khiến cả cộng đồng cảm phục. Người vợ trẻ kể lại: “Từ lúc về đến nhà, anh cứ ngồi nhìn con, đến mức tôi phải mắng chồng: ‘Anh không ngủ đi, cứ ngồi làm gì mãi thế’”.

Gia đình hạnh phúc của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
Ngày hôm ấy cũng là một đêm không ngủ của gia đình anh Mạnh khi các nhà báo và tổ chức truyền thông liên tục ập đến tìm kiếm thì chị Thủy mới biết chồng mình đã làm một hành động nghĩa hiệp, chị nghẹn ngào kể lại: “Từ lúc về đến nhà, anh cứ ngồi nhìn con, đến mức tôi phải mắng chồng: ‘Anh không ngủ đi, cứ ngồi làm gì mãi thế”.
Cả đêm hôm đó anh Mạnh cũng rất mỏi mệt vì cả ngày đi làm, về nhà con lại quấy khóc, đến 4h sáng anh mới có thể ngủ, nhưng rồi sớm mai các báo đài lại liên tục đến nhà hỏi thăm.
Sức khỏe của anh Mạnh đã quá đuối, ăn gì cũng nôn, vừa mệt vừa đau tay người vợ trẻ nhìn chồng không khỏi xót xa chị phải Nịnh mãi anh ấy mới ăn được cái bánh mỳ để uống thuốc”.
Vốn bị thoát vị đĩa đệm, anh Mạnh không thể làm công việc nặng nhọc được, ngay sau vụ việc trở về nhà anh vẫn chưa hết hoàn hồn, kể lại tay chân vẫn run lẩy bẩy:
“Anh bảo, đến giờ anh vẫn còn run. Lúc nhìn thấy bé vắt vẻo trên lan can, anh không nghĩ được gì nhưng khi đã đỡ được bé trên tay, anh mới thấy run bần bật. Lúc ấy bé khóc, miệng chảy máu, nhìn thấy thế anh lại càng sợ, chỉ biết dỗ: "Con ơi, đừng khóc nữa". Anh bảo, lúc ấy anh chỉ nghĩ đến con mình, nếu con mình bị như thế này thì đau xót đến chừng nào"

Vợ chồng anh Mạnh về chung một nhà được hơn 4 năm
Đêm qua, sau khi tiếp phóng viên được một lúc, anh Mạnh phải xin phép lên nhà vì con khóc đòi bố. Trằn trọc đến 4 giờ sáng, anh mới chợp mắt được thì 6 giờ sáng các báo đài lại đến đầy nhà.
Chị Thuỷ chia sẻ, suốt đêm anh Mạnh kêu mệt, đau tay, ăn gì nôn ra hết. “Nịnh mãi anh ấy mới ăn được cái bánh mỳ để uống thuốc”, người vợ nói.
Người vợ trẻ cho biết, anh Mạnh vốn dĩ sức khoẻ yếu, bị thoát vị đĩa đệm và gai đốt cột sống, cứ trái gió trở trời là bị đau. “Hôm qua anh mệt, phần vì thời tiết, phần vì vẫn còn bị sốc”.

Chân dung người hùng đã cứu mạng cháu bé một cách thần kì
Là người chồng, người cha hết mực vì gia đình, ở nhà anh thường xuyên phụ giúp vợ làm việc và chăm con, trước kia anh làm salon tóc còn chị hiện là giáo viên mầm non. Yêu nhau 3-4 tháng thì anh chị cũng kết hôn và về chung một nhà, tính đến nay đã có hai mặt con nhưng tính tình và phong thái của anh thì vẫn trước sau như một. Vợ anh thương chồng nghẹn ngào nói: “Tôi yêu và thương anh ấy vì tính tốt bụng, thương người của anh ấy. Nhưng khi đã lấy nhau, chính tính cách ấy cũng không ít lần khiến tôi bực mình, nói mãi mà anh ấy vẫn không nghe”.
Có lần anh Mạnh bị lợi dụng lòng tốt, tuy nhiên anh vẫn xem đó là phước phần của mình và nghiệp ai đó chịu nên anh vẫn luôn hướng thiện và hoàn thành tốt vai trò của mình. Anh giúp người khác mà không hề vụ lợi, cũng chẳng mong ai sẽ hồi đáp hay trả công cho mình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu