Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Căm phẫn trước hành vi độc ác của gã chồng tưới xăng thiêu sống vợ vì cằn nhằn chuyện uống rượu

Huy đi uống rượu về thì bị vợ cằn nhằn thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Tức giận, Huy tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa thiêu sống.

Liên quan đến vụ chồng tưới xăng thiêu sống vợ, ngày 26/8, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, vợ Huy). Sau khi bị chồng thiêu sống chị Hương được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng hơn 90% cơ thể. Hiện chị Hương đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc Gia.
 
Khởi tố gã chồng tưới xăng thiêu sống vợ ở Thái Bình
Chị Hương đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc Gia

Theo điều tra của Công an huyện Kiến Xương, tối 23/8, Đoàn Ngọc Huy đi uống rượu về thì bị vợ cằn nhằn. Hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. 

Sẵn cơn nóng giận và hơi men trong người, Huy lôi can xăng ra tẩm ướt người vợ rồi châm lửa đốt. Chị Hương vội vàng chạy ra ngoài tìm cách dập lửa nhưng không được. 

Phát hiện sự việc, người dân trong xóm nhanh chóng chạy sang hỗ trợ dập lửa, đưa chị Hương đến bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, chị Hương được chuyển ngay xuống Viện Bỏng Quốc Gia để tiếp tục cấp cứu. 

Bản thân đối tượng Huy khi tẩm xăng đốt vợ cũng bị bỏng và được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Thái Bình điều trị. Đồng thời, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
 
Khởi tố gã chồng tưới xăng thiêu sống vợ ở Thái Bình
3 đứa con thơ thiếu tình thương và sự chăm sóc của bố mẹ kể từ khi vụ việc xảy ra

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng Huy có với nhau 3 con và mới xây được một căn nhà. Chồng làm hàn xì, còn vợ làm công nhân.

Một người thân của gia đình cho biết, Huy vỗn là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không chơi bời lêu lổng. Còn chị Hương cũng là người vợ ngoan hiền, chịu khó, ở địa phương chưa từng có điều tiếng gì.

Gia đình chị Hương ở địa phương mới xây nhà xong nhưng kinh tế vẫn còn khá khó khăn. Số tiền vay mượn để xây nhà, chi trả cuộc sống đã lên đến hàng trăm triệu đồng, mỗi tháng trả lãi đến gần chục triệu. 

Hiện tại, 3 đưa con của vợ chồng Huy do cả hai nhà nội ngoại hợp lực chăm sóc. Lúc chúng ở nhà ngoại, lúc lại sang nhà nội. Khi gia đình, họ hàng chạy đi chuyện của bố mẹ thì 3 đứa trẻ được hàng xóm trông giúp.
 
Nỗi đau người vợ trẻ bị chồng tẩm xăng thiêu đốt


Theo Thanh Mai/SKCĐ