Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ quật mộ, đốt hài cốt mẹ vợ vì con rể trốn trả nợ: Khởi tố chủ nợ

Cay cú vì người vay nợ không đóng lãi, gọi điện thoại không nghe, chủ nợ lôi người đến đập mộ, đốt hài cốt mẹ vợ con nợ gây chấn động dư luận.

Liên quan đến vụ quật mộ, đốt hài cốt gây chấn động dư luận, ngày 8/7, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lâm Văn Quỳnh (56 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) để điều tra hành vi liên quan đến vụ quật mồ, đốt hài cốt mẹ vợ của ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, ngụ ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè).
 
Theo điều tra ban đầu, vào năm 2019, ông Kiệm có vay số tiền 300 triệu đồng của ông Lâm Văn Quýnh với lãi suất 18 triệu đồng/tháng (72%/năm). Thỏa thuận khi vay như sau, ông Kiệm thế chấp quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại xã Hậu Thành cho Quýnh như một tài sản đảm bảo việc trả nợ.
 
Hàng tháng, ông Kiệm có nghĩa vụ đóng lãi cho ông Quýnh. Thế nhưng đến tháng 2/2020, ông Kiệm không còn khả năng trả lãi nữa. Ông Quýnh đã nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng ông Kiệm không nghe máy.
 
Khởi tố chủ nợ đào mộ, đốt thi thể mẹ vợ người vay tiền không trả
Từ sau khi sự việc xảy ra thì không ai dám lui tới khu đất này
 
Ngày 6/5, ông Quỳnh đến nhà ông N.M.H (49 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) thuê lấy hài cốt của mẹ vợ ông Kiệm là bà bà Trần Thị Hằng (mẹ vợ ông Kiệm). Thi thể của bà Hằng được chôn ở phần đất thế chấp nói trên với giá 7 triệu đồng.
 
Đến sáng 11/5, sau khi tổ chức lễ cúng, ông H. đập phần mộ, mang thi hài của bà Hằng đốt lấy tro. Phát hiện sự việc, gia đình ông Kiệm đã làm đơn tố cáo ông Quýnh.
 
Nhận được đơn tố cáo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Tại cơ quan điều tra, ông Quýnh khai ông Kiệm không tiếp tục đóng lãi như đã thỏa thuận, tắt điện thoại nên ông đã chuyển nhượng phần đất nói trên cho người khác.
 
Vì trên phần đất này có mộ của mẹ ông Kiệm nên người mua yêu cầu phải lấy hài cốt đi. Ông Quýnh đã tìm cách liên hệ với người thân của bà Hằng  nhưng không được nên thuê người lấy hài cốt của bà này đi để bán đất.
 
Hiện vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, làm rõ.
 
Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân để trốn nợ và cho vợ con lấy khoản bảo hiểm 18 tỷ

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ