Nghệ sĩ Tuấn Dương sinh năm 1952 tại Hà Nội. Ông tham gia đoàn nhạc kịch Công an Nhân dân. Nổi tiếng với những vai diễn mộc mạc gần gũi như bác trưởng thôn, bác nông dân, ông chồng sợ vợ.., Tuấn Dương gây thiện cảm với khán giả bởi phong cách diễn tự nhiên, dung dị, hài hước.

Ông cũng góp mặt trong nhiều chương trình và nhận được sự mến mộ của người xem như Gặp nhau cuối tuần, Gala cười...
Năm 2013, NS Tuấn Dương qua đời vì căn bệnh ung thư khiến người hâm mộ trên cả nước không khỏi tiếc nuối. Bà xã cố nghệ sĩ chia sẻ giây phút cuối đời của chồng khiến bao người xót xa:
"Lúc chồng tôi ra đi là ngày vui vẻ nhất, được gặp tất cả anh chị em và các cháu. Thậm chí, anh ấy còn cười bảo với tôi như này: “Anh vui lắm, hôm nay tổ cấp cứu cùng các bác sĩ đã làm rất tốt, mình cần phải thưởng cho người ta”. Sau khi thay đồ, dùng bữa tối xong thì tầm 9 giờ tối bất ngờ bị nghẹt thở trở lại và được cấp cứu. Nhưng đến 11 giờ đêm thì không cứu chữa được nữa.”


Vợ cố nghệ sĩ Tuấn Dương
Nhắc đến đời tư của Tuấn Dương, bạn bè của ông đều nhận xét ông là người có cuộc đời buồn nhiều vui ít. Vốn dĩ là người đơn giản, Tuấn Dương được mọi người yêu mến bởi sự chân chất, hiền hậu.
“Tuấn Dương là một người sống đơn giản từ những việc riêng tư, đến các mối quan hệ. Cậu ấy không nặng nề bất cứ điều gì cả. Cậu ấy sống chỉ để cống hiến. Yêu nghệ thuật hết mình. Sống vì nghệ thuật hết mình. Làm bất cứ việc gì cũng bằng tất cả sự say mê, nhiệt huyết. Đó là Tuấn Dương”- Nghệ sĩ Hương Dung kể lại.
Ông kết hôn khá muộn màng ở tuổi 56. Vợ ông là người phụ nữ đã góa chồng có con riêng. Hai vợ chồng sống trong căn tập thể nghèo nàn. Cả căn nhà chẳng có gì quý giá ngoài chiếc tivi. Cuộc sống nghệ sĩ không thể giúp ông có thu nhập khấm khá hơn.



Ấy vậy mà lúc nào Tuấn Dương cũng vui vẻ, lạc quan. Ông tâm sự: "Nhìn lại, vèo một cái đã chạm đến tuổi già mà mình vẫn chưa có một gia sản gì đáng giá trong tay. Có lúc tôi cũng chạnh lòng thương cho chính mình, nhưng biết sao được, đó là số phận rồi. Cũng không vì thế mà tiếng cười của mình bớt đi sự thoải mái. Đến nỗi, bạn bè tôi, cuộc nào cũng muốn tôi góp mặt vì tôi là người luôn biết làm bạn mình vui và luôn cười như thể cuộc đời chẳng có gì đáng phải buồn cả".
Mong muốn lớn nhất của đời ông là có một người con thế nhưng cũng không thành. Bạn thân của cố nghệ sĩ kể lại:
"Có lần, Tuấn Dương tâm sự với tôi, cậu ấy rất muốn có một đứa con. Nhưng hình như, vợ cậu ấy chưa muốn sinh hay giữa hai vợ chồng vẫn còn những khúc mắc chưa giải quyết được trong chuyện sinh con. Vì thế, Tuấn Dương rất buồn. Nhưng cậu ấy cũng là người rất chiều vợ. Con người như cậu ấy quả thực là hiếm có trên đời. Sống tốt thuần chất. Tốt và nhường nhịn tất cả mọi người. Cậu ấy là người luôn cho đi mà không cần nhận lại điều gì…”.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu