Mới đây khoảnh khắc NSND Hoàng Dũng xúc động khi tham gia chương trình 'khoảng trời riêng' nói về cuộc đời lao động nghệ thuật và những kỷ niệm đáng nhơ của ông trên sân khấu bất ngờ được chia sẻ lại.
Theo đó cố nghệ sỹ đã chia sẻ:
"Tôi ra trường năm 1977, cái sân khấu của rạp Công nhân - sân khấu diễn kịch đầu tiên của mình. Lần đầu tiên, tôi bước lên sân khấu diễn có khán giả xem cũng là rạp Công nhân, từ những vở diễn tốt nghiệp khi đang học ở trường cũng được diễn ở rạp Công nhân. Sau khi ra trường, tôi cũng về rạp Công nhân. Nói về vai diễn đáng nhớ thì thực ra vai nào tôi cũng yêu, vai nào tôi cũng say đắm, vai nào mình cũng có cảm giác làm được một chút cái này, và vai nào cũng cảm thấy còn những chỗ mình phải làm nhiều hơn nữa. Tôi không nghiêng về vai diễn nào cả. Bởi vì thực sự, khi bước lên sân khấu diễn, vai diễn nào tôi cũng rất là say".

NSND Hoàng Dũng bật khóc khi chia sẻ về cuộc đời nghệ thuật của mình
Mỗi sân khấu người nghệ sỹ đa tài cũng thể hiện nên chất riêng của mình, ông luôn kiếm tìm được cái mới, cái sáng tạo để 'nâng tầm' điện ảnh Việt:
"Nói một cách chính xác, tôi là người của sân khấu. Với những vai diễn truyền hình, phản ứng của khán giả là gián tiếp, còn với những vai diễn trên sân khấu, phản ứng của khán giả là trực tiếp. Nên đôi khi cái sự rung động, hồi hộp, lúng túng, thăng hoa tại sân khấu nó nhiều hơn so với trên truyền hình".

Có những hy sinh thầm lặng vô cùng cô đơn mà không phải ai cũng có thể hiểu
Đã từng rất 'nhập vai' và cảm nhận những bi hài của nhân vật, đến cả sau vở diễn NSND Hoàng Dũng được khán giả vô cùng đón đợi, tuy nhiên hành trình ấy lại chẳng hề đơn giản chút nào, cố nghệ sỹ nghẹn ngào xúc động:
"Có những vai diễn, vừa kết thúc, khán giả lao vút từ xa lên để ôm một cái thật chặt. Ngày hôm đó, ta tạm gọi là cái đích của những ngày lao động lủi thủi một mình trên sàn tập. Nhưng, sau cái đích ấy là sự cô đơn. Tôi không muốn rời khỏi không khí vừa rồi nhưng tôi phải rời khỏi. Tôi phải quay trở lại với đời sống thường ngày".

Bao giờ mới có thêm một Phan Quân thứ hai trên màn ảnh Việt
Có thể thấy rằng suốt hơn 40 năm trong nghề NSND Hoàng Dũng đã dành trọn cho nghệ thuật với nhiều bộ phim và vở diễn chạm đến trái tim khán giả. Giờ đây khi đã sang thế giới bên kia, nhiều người hâm mộ đã không khỏi xót thương và nhớ đến người nghệ sỹ tài năng xuất chúng và họ còn đặt ra câu hỏi 'chẳng biết bao giờ mới có một Phan Quân thứ hai?'







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu