Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

\'Khó đỡ\' với lí do đi học muộn : \'Tôi bị kẹt với một đám người không biết dùng thang máy chung cư\'

Cộng đồng mạng mới đây được một phen cười ngất ngây của một em học sinh cấp 2, nêu lí do đi học muộn như sau: “Tôi bị kẹt với một đám người lên xuống thất thường và không biết cách dùng thang máy trong chung cư”.

Thời đi học, chắc chắn không ít người tránh khỏi việc đi muộn và bị bắt viết bản kiểm điểm. Và với em học sinh này cũng vậy, nhưng lí do khiến em muộn học được nêu lên thật khiến ngưởi ta không khỏi phì cười.
 
Theo đó, bản kiểm điểm này là của một học sinh cấp 2, đến từ thành phố Vinh (Nghệ An). Với dòng chữ nghuệch ngoạc, học sinh này đã "mô tả" về lỗi của mình một cách ngô nghê, ngộ nghĩnh như sau:
 
 
'Khó đỡ' với lí do đi học muộn : 'Tôi bị kẹt với một đám người không biết dùng thang máy chung cư'
Bản tự kiểm điểm của em học sinh
 
“Tôi đã đi học muộn nhiều lần”. Lý do phạm lỗi: “Tôi bị kẹt với một đám người lên xuống thất thường và không biết cách dùng thang máy trong chung cư..."Tôi hứa: “Sẽ dậy sớm hơn để dùng thang máy sớm hơn tránh việc bị muộn học”.
 
'Khó đỡ' với lí do đi học muộn : 'Tôi bị kẹt với một đám người không biết dùng thang máy chung cư'
Đôi khi chúng ta cũng gặp phải tình trạng "quá tải" trong chung cư
 
Hiện, bản kiểm điểm hài hước này đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng đồng cảm với em học sinh này, bởi chính họ cũng từng gặp trường hợp đi làm muộn do thang máy chung cư có lúc bị "kẹt". Bên cạnh đó, rất nhiều người tỏ ra thích thú khi nhận thấy, trong bản kiểm điểm này pha chút giận hờn, trách móc của em học sinh vò "đám người không biết dùng thang máy". Đồng thời, ở em cũng đang tự biết hối lỗi, muốn sửa sai, theo cách dễ thương.

 
Xem thêm: Chưa kịp rước về dinh, người yêu đã 'nhắc khéo' chàng trai phải lì xì bố mẹ quà Tết hơn 10 triệu

Minh Tú (t/h)