Chiều ngày 16/2, cả showbiz chao đảo trước thông tin nam diễn viên Hải Đăng từ trần ở tuổi 35 do đuối nước ở bãi biển Vạn Ninh. Mọi thông tin về đám tang của cố diễn viên được khán giả đặc biệt quan tâm, đau lòng thể hiện sự thương xót. Được biết, linh cữu của anh hiện được đặt tại nhà tang lễ Vãng Sanh Đường Chùa Vĩnh Nghiêm, TP Hồ Chí Minh. Vì tình hình dịch bệnh nên đám tang cũng được tổ chức kín đáo trong sự tiếc thương của người thân trong gia đình.

Điều khiến khán giả đau xót hơn cả, chỉ mới 10 ngày trước, nam diễn viên còn mới cầu hôn bạn gái Kim Hoàng nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn ‘âm dương đã cách biệt’. Người chứng kiến toàn bộ quá trình đau xót nhưng bất lực không cứu chữa được lại chính là vị hôn phu của anh. Trong suốt quá trình đưa Hải Đăng về TP Hồ Chí Minh để thực hiện nghi thức tang lễ, cô khóc nghẹn, người thân luôn phải ở bên động viên vỗ về.

Trong đám tang của Hải Đăng, Kim Hoàng nghẹn ngào chia sẻ: "Anh thương tôi lắm. Lúc nào cũng giành làm mọi thứ, không để tôi động tay vào việc gì. Anh bận cỡ nào cũng đòi đưa đón tôi. Trong công việc, tôi và anh Đăng thỉnh thoảng quay cùng nhau. Nhiều lần tôi đi quay phim ở tỉnh xa, anh đòi đưa đón nhưng tôi không cho. Tôi nói: 'Anh bận công việc thì cứ lo cho công việc. Em tự đi được. Khi nào anh rảnh hẵng đưa đón em'. Chúng tôi cũng nhiều lúc gặp khó khăn về tài chính, nhiều lúc dùng hết tiền, hai đứa ăn chung gói mì tôm. Tôi cứ về nhà anh Đăng, có gì ăn nấy. Cả hai cứ thế mà dành dụm, chủ yếu là để lo cho gia đình".\
Cô cũng tâm sự về hai ước nguyện mà bạn trai luôn đau đáu muốn thực hiện nhưng chẳng còn cơ hội để làm. Đó là mở quán cà phê và thực hiện dự án phim cổ trang. Kinh tế của cặp đôi trẻ khá bấp bênh nên muốn mở một quán cà phê, có sự hỗ trợ từ gia đình. Cả hai đã lên ý tưởng kĩ lưỡng, người nào sẽ quản lý, điều phối nhân viên ra sao nhưng giờ chỉ còn trong tâm tưởng, mãi mãi là dự định.
Ký ức ùa về khiến Kim Hoàng không cầm được nước mắt nói thêm, điều cuối chưa thể thực hiện là làm một bộ phim cổ trang. Thế nhưng, ước nguyện thì mãi ở đó, còn người đã ấm nhang, tiếc thay cho số phận của một người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.
Xuyên suốt buổi lễ, cô gái trẻ bần thần, khóc nức nở, mắt luôn đau đáu hướng về di ảnh của người vị hôn phu quá cố. Chứng kiến hình ảnh này, khán giả không khỏi thương xót, gửi nhiều lời động viên tinh thần tới Kim Hoàng và gia đình cố diễn viên Hải Đăng.
Theo thông tin ghi nhận, linh cữu của cố diễn viên Hải Đăng sẽ được hỏa táng vào ngày 19/2 tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu