Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kêu gọi “không cần đeo khẩu trang”, nam thanh niên nhận kết đắng lòng!

Chỉ vì lỡ "mạnh miệng" trên Facebook trong dịch Covid-19 mà giờ anh chàng có hối hận cũng đã muộn màng.

Covid-19 đã và đang là một trong những mối lo toàn cầu. Trước đại dịch nguy hiểm toàn thế giới, một thanh niên người Mỹ đã mạnh miệng lên facebook coi thường việc đeo khẩu trang.

Điều đáng nói, chỉ ít lâu sau, chính anh đã mắc phải căn bệnh ấy để rồi qua đời sau vài ngày ngắn ngủi.


Dịch Covid-9 hiện đang diễn biến phức tạp. (Ảnh: AFP)

Thanh niên qua đời vì Covid-19

Vừa qua, một người đàn ông tên R.R, 37 tuổi sống tại Ohio (Mỹ) vừa qua đời vì nhiễm phải căn bệnh Covid-19 chỉ sau 3 ngày phát hiện. Cụ thể, R. được kết luận dương tính với virus hôm 1/7, 3 hôm sau anh qua đời dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.

>>> Xem thêm: Người Trung Quốc run rẩy nhìn nước lũ vây khốn, nhà “bị nhổ tận gốc”, chỉ còn tâm niệm giữ mạng

Sau sự ra đi của anh, mọi chuyện trở nên ồn ào khi nhiều người nhận ra R. đã từng đăng hàng loạt bài cổ vũ, khuyến khích "không cần đeo khẩu trang" và nhiều phong trào tiêu cực khác. Anh dường như có thái độ coi thường bệnh dịch, chủ quan trước sự lây lan nhanh chóng của virus.

"Cái thứ Covid tệ hại này làm tôi không biết làm gì khác ngoài ngồi mãi một chỗ." - Nội dung R đăng gần đây thường liên quan đến Covid-19 (Ảnh chụp màn hình)

Những phát ngôn chủ quan, coi thường bệnh trước đó

Nội dung thường thấy trên các bài post của R. là về Covid-19, không chỉ vậy, anh chàng còn kèm theo rất nhiều ảnh chế để mỉa mai các khuyến cáo đeo khẩu trang của chính quyền. Anh chàng cũng check in và chụp ảnh khoe tới chơi ở các quán bar ngay trong lúc dịch bệnh căng thẳng. Không ngờ, chỉ ít ngày sau, bởi sự chủ quan ấy mà chính anh lại là người nhiễm bệnh.

"Để tôi nói cho mà nghe, đừng nghĩ rằng tôi sẽ mua khẩu trang để đeo nhé. Toàn những lời thổi phồng cả thôi." (Ảnh chụp màn hình)

N.C - một người bạn của R. - bàng hoàng nói: "Thật không thể tin nổi anh ấy đã qua đời, và nguy hiểm vẫn chưa qua đi hết bởi vẫn có nhiều người tiếp xúc với anh ấy cần được kiểm tra ngay"

Kiều Oanh