Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kẻ thuê thợ rèn dao đoạt mạng “người trong mộng” bị bắt sau 17 năm lẩn trốn

Đạo yêu chị Lê nhưng không đến được với nhau nên khi chứng kiến “người trong mộng” có bạn trai mới nên vô cùng căm phẫn. Đạo thuê người rèn dao đoạt mạng đôi nam nữ rồi bỏ trốn biết tích ra nước ngoài.

Đó là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách đây 17 năm (năm 2003). Kẻ thủ ác sau khi gây án đã trốn ra nước ngoài. Nhưng sau chừng ấy năm, hắn lại mò về Việt Nam sống lang thang và cuối cùng bị Công an bắt giữ, tội ác phơi bày.
 
Quay ngược thời gian về đêm ngày 12/9/2003, cơ quan chức năng nhận được tin báo trên địa bàn xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trịnh (26 tuổi) và chị Lê (19 tuổi), trú cùng xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Hai nạn nhân bị sát một người dùng hung khí là dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Công an vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được nghi phạm số 1 là Trần Văn Đạo (lúc đó 25 tuổi, trú tại xã Liên Khê). Tuy nhiên, ngay sau khi gây án xong, Đạo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đi đâu không ai hay biết.
 
Ngày 13/9/2003, Công an huyện Thủy Nguyên tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Đạo. Đến ngày 29/9/2003, VKSND huyện Thủy Nguyên ra quyết định chuyển vụ án đến Công an TP Hải Phòng để thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 13/9/2004, Công an TP Hải Phòng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.
 
Theo nguồn tin mật, đối tượng Trần Văn Đạo đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, suốt từ đó đến nay, Công an TP Hải Phòng vẫn luôn theo dõi, truy tìm hành tung của nghi phạm.
 
Kẻ thuê thợ rèn dao đoạt mạng “người trong mộng” bị bắt sau 17 năm lẩn trốn
Đạo bị bắt sau 17 năm lẩn trốn
 
Đến trước Tết Nguyên đán Canh Tý, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng nắm bắt được nguồn tin từ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc cơ sở mới tiếp nhận một người lang thang, có đặc điểm giống đối tượng Trần Văn Đạo. Ngay lập tức, một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự đã lên đường vào Khánh Hòa tiếp tục tra án.
 
Nhưng để làm rõ con người và buộc đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội là một quá trình không hề đơn giản. Với phương châm vừa kiên trì, vừa mềm mỏng, các trinh sát đã buộc Đạo phải nhận tội và di lý đối tượng này về Hải Phòng tiếp tục điều tra.
 
Ngay sau đó, đồng loạt các biệt pháp tố tụng được thực hiện với Trần Văn Đạo. Tại cơ quan điều tra, diễn biến vụ án mạng cách đây 17 năm khiến 2 người tử vong cũng dần dần được làm sáng tỏ.

Đạo khai báo, thời điểm đó hắn yêu chị Lê nhưng không đến được với nhau. Khi chứng kiến chị lê có bạn trai mới là anh Trịnh thì vô cùng phẫn nộ, nảy sinh ý định giết người trả thù tình.
 
Đạo đi đến làng nghề thuê thợ rèn một con dao chuôi gỗ, lưỡi sắc bén. Sau đó, hắn cầm dao về đợi ngày ra tay. Ngày 12/9/2003, Đạo bám theo xe của chị Lê và anh Trịnh. Đến khoảng 23h, hắn quay về phục kích trước của nhà chị Lê, khi thấy hai người đèo nhau đến gần thì xông ra tấn công khiến của hai tử vong.
 
Gây án xong, Đạo bỏ trốn lên núi, dùng dao cắt mạch tay trái, đâm vào bụng để tự sát nhưng do lưỡi dao bị cong nên không đâm sâu được. Đạo nằm chờ chết nhưng đến sáng lại tỉnh dậy nên lẩn trốn vào các hang núi thuộc xã Liên Khê. Sau đó hắn di chuyển ra Móng Cái vượt biên trái phép sang Trung Quốc lẩn trốn.
 
Sau 17 năm, Đạo tưởng rằng tội ác đã bị quên lãng nên mò về Việt Nam sống lang thang ở tỉnh Khánh Hòa và bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, Hắn không ngờ rằng, ngày hắn nghĩ được cơm no áo ấm lại chính là ngày hắn tra tay vào còng số 8.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/03/ke-thue-tho-ren-dao-doat-mang-nguoi-trong-mong-bi-bat-sau-17-nam-lan-tron_03042020152330.mp4[/presscloud] 
Giết người vì bị từ chối tình cảm
 
Xem thêm: Lật lại vụ thảm án ở Lào Cai: Hiếp dâm bất thành, 3 năm sau quay lại giết cả nhà “người trong mộng”
 
Nga Đỗ (t/h)