Sáng nay (ngày 12/11), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, trú phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Trong vụ án này, Luận đã sát hại 3 người trong một gia đình hàng xóm (là mẹ con, bà cháu) gây rúng động thị xã Tân Uyên (Bình Dương) hồi tháng 4/2019.
3 nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng này là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Luận thời điểm bị bắt (bên trái) và sau khi bị tạm giam điều tra gần 8 tháng
Sau gần 8 tháng bị giam giữ để phục vụ điều tra, Luận trông khác hẳn thời điểm bị bắt giữ. Bị cáo trông có da có thịt và trắng trẻo hơn rất nhiều. Thậm chí, ra tòa xét xử nhưng trên môi Luận vẫn luôn hé nụ cười. Nhiều người có mặt tại phiên tòa nói rằng, họ bị ám ảnh bởi nụ cười này.
Tại phiên tòa xét xử sang nay, Luận không hề tỏ ra ân hận. Khi đứng trước bục xét hỏi, Luận khai báo: “Khi sát hại xong bé Nhi, bị cáo quá sợ rồi, tìm trong nhà chỉ thấy tiền lẻ, lớn nhất là tờ 5 ngàn nên bị cáo bỏ ra ngoài, đóng cửa khóa lại. Lúc đó bị cáo sợ nhưng thấy người chết hết rồi nên bỏ về để kiếm đường tự tử”.
Khi chủ tọa hỏi: “Hàng đêm bị cáo nằm suy nghĩ, có bao giờ bị cáo rùng mình không?”, Luận bình thản trả lời: “Đêm nào bị cáo cũng suy nghĩ, nhưng lúc đó bị cáo bị “say máu”, bị cáo hết biết rồi”.
Tòa lại hỏi: “Bị cáo giải thích chữ “say máu” như nào?”, Luận trả lời: “Thì bị cáo thấy máu nhiều quá, bị cáo cũng hết biết gì luôn. Gặp đứa nhỏ nó dậy nó la thì bị cáo chỉ biết giết thôi”.
Trong phiên tòa, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa xử thật nặng bị cáo Luận và yêu cầu bồi thường 105 triệu đồng tiền ma chay và khoảng 447 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Bị cáo Luận trả lời, chỉ chấp nhận tiền ma chay.
Về phía VKS, người đại diện nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có sức khỏe nhưng lười lao động mà gây ra hành vi phạm tội, gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại không thể bù đắp được. Cơ quan công tố đề nghị xử tử hình về tội Giết người; 4 – 6 tháng tù giam về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên, bị cáo Trần Trọng Luận án tử hình về tội Giết người và 6 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Về dân sự, Luận phải bồi thương cho gia đình bị hại 500 triệu đồng tiền mai tang và tổn thất tinh thần.
Theo cáo trạng mà VKSND tỉnh Bình Dương công bố trước đó, do mê cờ bạc (lô đề, lắc bầu cua) dẫn đến nợ nần ngập mặt nên rất nhiều người đến nhà đòi nợ. Đến ngày 21/4/2019, Luận đến tiệm thuốc tây 4 vỉ thuốc về nhà định tự tử nhưng chưa kịp uống.

Người nhà nạn nhân chết lặng khi nghe lời khai man rợ của Luận
Đến ngày 22/4, chị ruột của Luận là Trần Thị K. D. cho 5 triệu với mục đích mua xe máy cũ phục vụ đi lại. Tuy nhiên, Luận lại dùng tiền này để nướng vào chiếu đỏ đen và thua sạch. Lúc về nhà, đi qua nhà bà Cúc thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Luận nghĩ, nhà bà Cúc buôn bán chắc có nhiều tiền.
Luận chuẩn bị mã tấu, dao gọt hoa quả, chìa khóa, dây kẽm… rồi đến 0h30 ngày 24/4/2019, trèo mái nhà dùng chìa khóa mở ốc vít mái tôn rồi đột nhập vào bên trong.
Vừa vào trong thi Luận gặp bà Cúc. Giật mình vì có đối tượng lạ vào nhà, bà Cúc tri hô nhờ giúp đỡ. Không suy nghĩ nhiều, bị cao vung dao đâm gục bà Cúc. Cùng lúc, cháu Trân ở trong phòng ngủ bật dậy khóc lớn thì Luận chạy vào dùng dao đâm cháu ngã gục. Chưa dừng tay, khi vừa thấy cháu Nhi đi từ trong phòng ngủ ra thì Luận lao đến đâm tử vong nạn nhân.
Hành sự xong, hắn tiền hành lục lọi cả căn nhà để tìm tài sản có giá trị hoặc tiền. Tuy nhiên, không tìm thấy gì nên Luận bỏ về.
Đến 7h cùng ngày, chị Trần Thị Minh P. (con gái bà Cúc) đi làm ca đêm về đến nhà bà Cúc để đón con thì phát hiện sự việc trình báo cơ quan chức năng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/12/xet-xu-ke-sat-hai-3-ba-chau-o-binh-duong-luc-gay-an-bi-cao-bi-say-mau_12112019115627.mp4[/presscloud]
Bị cáo Luận khai trước HĐXX trong phiên xử sáng nay
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu