Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

“Kế hoạch bẩn” của gã chồng biến vợ thành người tâm thần để che giấu tội ác

Để che dấu tội ác của mình, Lý Ba mua thuốc điều trị tâm thần về bắt vợ uống với mục đích khiến cô mắc bệnh thật, khi đó sẽ không ai tin.

Ngày 6/2/2014, Cảnh sát ở thị trấn Hạo Khẩu (tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc) tiếp nhận tin báo từ Lý Ba rằng vợ bị mất tích trong bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Người phụ nữ này tên là Phan Lệ (44 tuổi). Sau đó 1 tiếng, Cảnh sát tìm được Lệ. Trên đường đưa về đồn Cảnh sát, Lệ liên tục giải thích mình không bị tâm thần mà bị chồng ép uống thuốc điều trị tâm thần. Cô còn tiết lộ, bị chồng trói tay, ép lên xe đưa đến bệnh viện tâm thần nhưng đi giữa đường thì trốn thoát được.
 
Xác định, đây không phải là vụ đi lạc bình thường, Cảnh sát nghi ngờ người chồng có điều gì gian dối nên đã vào cuộc điều tra. Xác minh tại nơi vợ chồng Lệ sống, hàng xóm nói rằng cô vẫn rất bình thường, chưa từng nghe đến chuyện bị mắc bệnh tâm thần. Ngay cả chị gái của Lệ cũng khẳng định em mình không bị tâm thần. Chỉ có điều, mấy ngày nay hay thấy Lệ lẩm bẩm từ giết người. Sự việc xuất hiện kể từ khi Lý Ba đòi ly hôn Phan Lệ.
 
“Kế hoạch bẩn” của gã chồng, biến vợ thành người tâm thần để che giấu tội ác 
Lý Ba giết Trương Mẫn lấy tiền tiêu sài và mua xe (ảnh minh họa)
 
Tại cơ quan điều tra, Cảnh sát đã tách riêng Phan Lệ và Lý Ba ra để lấy lời khai. Phan Lệ tiết lộ, cuối năm 2009, Lý Ba đã giết chết Trương Mẫn (đồng hương của Lệ). Ngay sau đó, Cảnh sát đã triển khai lực lượng mở một cuộc điều tra liên tỉnh.
 
Cảnh sát phát hiện, ngày 9/10/2009, Trương Mẫn mất tích khi đang đi làm thuê ở Chiết Giang. Cảnh sát Chiết Giang đã lập án nhưng không thể xác định được nạn nhân đã chết hay mất tích vì không thể tìm được thi thể của nạn nhân.
 
Theo Cảnh sát tỉnh Chiết Giang, sau khi Mẫn mất tích, có người đã dùng thể ngân hàng của cô đi rút tiền, camera đã ghi lại hình ảnh người rút. Cảnh sát xác định, người rút tiền chính là Lý Ba. Một tổ công tác Hạo Khẩu được cử đến Chiết Giang để điều tra và đưa Ba đi tìm kiếm hài cốt của Mẫn.
 
Tại trụ sở Cảnh sát, Lý Ba khai nhận: “Năm 2001 tôi ly hôn và chuyển đến Chiết Giang để tìm việc. Tại đây tôi quen và lấy Lệ. Lệ hơn tôi 3 tuổi cũng từng có một đời chồng. Chúng tôi có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, từ khi vợ sinh con thì tôi cũng mất việc nên kinh tế gia đình rất khó khăn”.
 
“Kế hoạch bẩn” của gã chồng, biến vợ thành người tâm thần để che giấu tội ác
Ba nhẫn tâm biến vợ thành kẻ tâm thần để che giấu tội giết người
 
Theo lời khai của Ba, vì thiếu tiền nên hắn nghĩ ra cách đi cướp. Mục tiêu Ba lựa chọn là Mẫn. Mẫn là đồng hương với Lệ. Mẫn sống khá phóng khoáng, thường đeo nhiều vàng bạc, chi tiêu khá hào phóng.
 
Ngày 9/10/2009, Ba thuê xe đến đón Mẫn và nói rằng, vợ chồng hắn mời cô đến nhà ăn cơm. Tuy nhiên, Ba chở Mẫn đến đoạn đường vắng thì khống chế lấy thẻ ngân hàng, hỏi mật khẩu, lấy đi số trang sức trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ rồi sát hại và phi tang thi thể nạn nhân.
 
Sau khoảng 5 ngày gây án, Ba thấy không có chuyện gì xảy ra nên mang trang sức đi bán và mang thẻ ngân hàng đi rút tiền. Tuy nhiên, do mật khẩu Mẫn đưa trước đó không đúng nên cây ATM đã nuốt luôn thẻ.  
 
Số tiền bán trang sức Ba dùng để mua xe tải và chuyển nghề sang làm tài xế. Khi kinh tế dần ổn định, Ba nảy sinh quan hệ với nhiều phụ nữ khác và xảy ra nhiều mâu thuẫn với vợ. Tết âm lịch năm 2014, Lệ về quê Hạo Khẩu ăn tết. Ba lái xe chở vợ về quê và đề nghị ly hôn nhưng bị từ chối. Sau đó ít hôm, chị gái Lệ điện báo cho ba rằng, tinh thần của Lệ bất ổn thường xuyên nhắc đến từ giết người.
 
Ba hoảng sợ vì không ngờ vợ biết chuyện nên ngày 4/2/2014, Ba mua thuốc điều trị tâm thần về ép vợ uống với mục đích biến cô trở thành một người tâm thần. Khi đó, dù Lệ nói gì thì cũng không ai tin. Và Ba tiếp tục đề nghị ly hôn. Lần này Lệ nói rằng, nếu Ba còn đòi ly hôn sẽ tiết lộ việc Ba giết Mẫn.
 
Thấy rằng thuốc tâm thần không có tác dụng, Ba trói vợ lên xe rồi đưa đi một nơi vắng vẻ với ý định giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, trên đường đi Lệ thoát ra được. Sau đó, Ba trình báo sự việc đến Cảnh sát nhờ tìm kiếm với ý định “dắt mũi dư luận” rằng vợ mình bị tâm thần. Tuy nhiên, cũng từ đây kế hoạch của Ba bị bại lộ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/25/ke-hoach-ban-ga-chong-bien-vo-thanh-nguoi-tam-than-de-che-giau-toi-giet-nguoi_25102019144012.mp4[/presscloud]
Nhậu say, giết đồng hương để cướp tài sản
 
Xem thêm: Vác dao đi đoạt mạng anh vợ vì… cãi nhau chuyện thuê thầy cúng
 
Thu Nga (t/h)