Sáng nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).
Khoảng 8h, gia đình bị hại và bị cáo Trang đã ổn định chỗ ngồi trong phòng xét xử. Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc. Khoảng 8h40, tòa tiến hành xong phần thủ tục nhân thân những người tham dự phiên tòa, đại điện VKSND tỉnh Thái Bình đọc bản cáo trạng truy tố.

Trang cúi gằm mặt từ khi bước vào phòng phiên xét xử
Đến 9h, HĐXX bắt đầu phần xét xử. Chủ tọc hỏi bị cáo Trang mua chất độc bỏ vào trà sữa ở đâu thì bị cáo trả lời đặt trên mạng. Bản thân bị cáo khi mua chất độc có biết đó là chất độc không được phép bán công khai do đó bị cáo đặt mua rồi nhờ người ship đến.
Chủ tọa tiếp tục hỏi về quan hệ giữa Trang và anh Quyền (anh rể) thì bị cáo trả lời: Bị cáo quen anh Quyền vì anh là chồng của chị họ. Bị cáo cũng xuyên đến nhà anh Quyền chơi. Trong thời gian này hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Thậm chí có lần đưa nhau đi chơi.
Trong phần trả lời của mình, bị cáo còn nói: “Bị cáo có quan hệ trên mức bình thường với anh Quyền, nhiều lần có quan hệ với anh Quyền. Bị cáo nảy sinh ý định đầu độc chị họ vì ghen rằng anh Quyền thường xuyên chăm sóc vợ”.
Bị cáo khai đã đi mua 6 cốc trà sữa về nhà rồi dùng xi lanh bơm chất độc đặt qua mạng vào các cốc trà sữa. Tuy nhiên, khi bơm đến cốc thứ 4 thì hết chất độc nên dừng lại.
Còn theo cáo trạng truy tố, sau khi chuẩn bị xong trà độc, bị cáo mang đến bệnh viện Phổi Thái Bình với mục đích gửi cho chị Y. (chị họ). Khi đến khu vực ngã ba giao giữa đường S2 và đường Lê Qúy Đôn, Trang vứt hai lọ nhựa đựng dung dịch Natri Xyanua xuống vệ đường bên phải theo chiều đi.
Bị cáo lấy điện thoại truy cập mạng tìm người giao hàng đưa số trà sữa này vào bệnh viện cho chị Y.. Nhưng do không thuê được người nên bị cáo đi đến khu vực Bệnh viện Phổi gửi ở một quán gần đó rồi mua thêm 1 túi quýt bỏ vào trong phong bì 100.000 đồng.

Người thân của nạn nhân mang di ảnh đến tòa từ sớm
Trang mang những đồ này đến phòng hành chính tầng 3 (thuộc khoa nội 3, bệnh viện Phổi Thái Bình – nơi chị Y. làm việc. Khi đó, do chị Y. đã về nên Trang gửi cho chị Phan Thị Lý (cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.) để nhờ đưa cho chị Y.
Sau khi nhận đồ, chị lý gọi điện cho Y. nói có người gửi đồ. Chị Y. nghe vậy thì nhờ chị Lý bỏ vào trong tủ lạnh và sẽ uống sau.
Khoảng 18h30 cùng ngày, chị Lý lấy hai cốc trà sữa đưa cho con trai 9 tuổi uống một cốc còn chị uống ½ cốc. Số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Đến khoảng 9h45 hôm sau (3/12/2019), chị Lý uống nốt cốc còn lại.
Đến khoảng 10h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hạnh (cùng là điều dưỡng, đồng nghiệp chị Y.) lấy 1 trong 4 cốc còn lại ra mời chị Đoàn Thị Hương (điều dưỡng) nhưng chị Hương không uống. Khi mới uống được 2 ngụm thì chị Hạnh chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra và nói “Hương ơi trà sữa này làm sao ấy”.
Đúng lúc này, chị Mai Thị Toan là điều dưỡng cùng khoa đi về phía phòng thấy chị Hạnh quay vào bàn lấy cốc nước ra nhà vệ sinh súc miệng. Chị Hương và chị Toan nghe thấy tiếng cốc rơi nên chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy chị Hạnh nằm sấp dưới nền nhà, chân tay co quắp.
Chị Toan liền gọi và lật ngửa người chị Hạng lên thì thấy da nhợt nhạt, miệng sùi bọt mép, mắt trắng. Chị Hương gọi người đưa chị Hạnh đi cấp cứu nhưng chị Hạnh không qua khỏi, đã tử vong ngay sau đó.
Hiện phiên tòa đang trong phần xét hỏi, sẽ tiếp tục cập nhật tin tức…
Giám đốc bệnh viện đầu độc vợ bằng thạch tím
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu