Sáng ngày 31/10, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hữu Phong (trú tại huyện Đak Đoa) về tội Giết người theo quy định của điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng của VKS cùng cấp, Đỗ Hữu Phong từng lấy vợ nhưng có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên năm 2016, vợ chồng quyết định ly hôn. Phong sống một mình nuôi ba con nhỏ.
Trong suốt những năm qua, Phong “ăn dè hà tiện” chắt bóp từng đồng để lo liệu việc ăn học của các con. Đến trước khi bị bắt, Phong tích được khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này để đóng học, mua sách vở khi bước vào năm học mới.
Vào ngày 20/5/2019, lúc chuẩn bị đưa con đi học thì con trai Phong nói nhìn thấy ở trong ví em gái là cháu A. (SN 2010) có nhiều tờ tiền 200 nghìn đồng. Nghe vậy, Phong hộc tốc chạy vào nhà giở ví của con gái ra xem thì quả đúng có nhiều tờ 200 nghìn. Đếm một hồi Phong thấy, tổng số tiền là 3,6 triệu đồng.
Phong nghĩ hoài không biết con lấy đâu ra tiền mà nhiều vậy. Bất giác Phong nhớ đến số tiền tích kiệm của mình nên đã chạy xuống bếp (nơi giấu tiền) kiểm tra. Tại đây, Phong thấy tiền của mình bị thiếu mất 4,6 triệu đồng.

Phong đánh chết con gái vì bé... ăn cắp tiền tiết kiệm của mình.
Nghi ngờ con gái ăn cắp tiền đi tiêu xài nên Phong đã lôi con ra giữa nhà cầm cây chổi đót đánh nhiều nhát chân và mông bé A. Bị bố đánh quá đánh quá đau, cháu A. thừa nhận mình đã lấy trộm 3,6 triệu đồng để mua quà vặt. Bực tức trước hành động hỗn láo của con, Phong không kiềm chế được đã dùng tay tát mạnh vào mặt, đạp nhiều cái vào đầu con gái khiến cô bé ngã sấp người xuống nền nhà.
Không dừng lại, Phong tiếp tục truy hỏi con 1 triệu còn lại để đâu thì cô bé một mực khẳng định không lấy và cũng không biết số tiền đó ở đâu. Không thỏa mãi với “lời khai” của con, Phong rút đoạn tre dài từ cán chổi nhà đánh liên tiếp vào người con gái.
Sau trận đòn nhừ tử, cháu A. được anh trai bế về giường nằm. Về phần Phong, đánh con xong gã bỏ đi giặt quần áo, nấu cơm. Đến xế trưa, Phong vào nhà thì phát hiện cơ thể con gái tím tái, hơi thể yếu dần liền vội vàng nhờ hàng xóm chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu A. đã tử vong sau đó không lâu do bị đa chấn thương.
Tại phiên xét xử ngày 31/10, Phong tỏ ra vô cùng ân hận về hành động lúc nóng giận của mình. Phong cho rằng, hành vi giết hại con ruột của mình là không thể tha thứ được. Vì vậy, Phong xin tòa tuyên án tử hình. Tuy nhiên, dựa trên hồ sơ vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì tòa chỉ tuyên án 15 năm tù giam đối với bị cáo.
Chắc chắn, trong suốt phần đời còn lại Phong sẽ sống trong sự day dứt lương tâm. Kể cả khi cải tạo xong trở về quê nhà Phong cũng không thoát khỏi những ám ảnh tội lỗi khi ra tay sát hại chính đứa con đứt ruột sinh ra.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/01/ke-danh-chet-con-ruot-xin-an-tu-vi-day-dut-luong-tam-nhung-toa-chi-tuyen-15-nam-tu_01112019104025.mp4[/presscloud]
Cha giết con trai 5 tuổi rồi tự tử
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu