Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong bật khóc xin lỗi mẹ đẻ sau khi nghe tòa tuyên án tù chung thân

Sau khi bị tuyên án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh liền bật khóc, quỳ lạy trước mẹ đẻ và di ảnh con gái. Hơn ai hết, có lẽ giờ Lan Anh mới cảm nhận được sự mất mát và nỗi đau khi đánh chết con gái của mình

Sau 1 ngày xét xử và thời gian nghị án dài, đúng 15h chiều nay (19/11), TAND TP Hà Nội đã đưa ra bản án đối với 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cùng trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
 
Bà ngoại ôm di ảnh của cháu bật khóc khi nghe tòa tuyên án tù chung thân đối với con gái
 
Nạn nhân trong vụ án là bé Nguyễn Ngọc Minh Minh (3 tuổi), con đẻ của bị cáo Lan Anh. Cô bé tử vong do bị chính mẹ đẻ và bố dượng hành hạ trong nhiều ngày.
 
Tuấn an ủi vợ sau những gì cả hai đã gây ra
 
Tại phiên tòa, HĐXX kết luận hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mất hết tính người, đạo làm cha mẹ. Đây là vụ án đánh đập trẻ em tàn ác khiến dư luận bức xúc. Các bị cáo đã hành hạ cháu trong nhiều ngày, không chỉ một mà tận hai bị cáo thay nhau đánh đập cháu không thương tiếc. Vì vậy, HĐXX cho rằng cần có bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo. 
 
Chủ toạ phiên toà đọc bản án
 
Với hai tội danh "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị cáo Minh Tuấn lĩnh án tử hình, Lan Anh nhận mức án chung thân.
 
Vợ chồng bị cáo bật khóc trước khi nghe tòa tuyên án
 
Được dẫn giải tới toà, Lan Anh ngoảnh lại nhìn mẹ mình là bà Vũ Thị Dự cùng với đó bị cáo nhìn di ảnh đứa con gái của mình. Cả hai mẹ con nhìn nhau rồi bật khóc. Hơn ai hết giờ Lan Anh cảm nhận mất mát nỗi đau đánh chết con gái mình.
 
Lan Anh chắp tay hướng về phía người mẹ đẻ đang ôm di ảnh bé Minh Minh
 
Xét trong vụ án này, hành vi tàn nhẫn của cả hai đối tượng trên đều phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Đối với Lan Anh, đánh đập con dù con không có lỗi, còn nhỏ tuổi. Lan Anh quay lại nhìn Tuấn rồi cả hai ôm nhau bật khóc. Dù cả hai bị cáo gây ra lỗi lầm không ai dung thứ thế nhưng nhiều người đã bật khóc. Với Lan Anh và Tuấn mọi tội lỗi gây ra đã quá muộn màng.
 
 
Theo Thiên Bình/SKCĐ