Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Kavie Trần lên tiếng đính chính việc gia đình Vân Quang Long tố cô chộp giật,ăn cắp đồ

Mới đây Kavie Trần đã lên tiếng vì sự vụ bị tố cắp đồ trong vali của Vân Quang Long ở Mỹ khiến nhiều người bức xúc và có nhiều ánh nhìn trái chiều.

Sau khi Vân Quang Long qua đời, anh em bạn bè đã giúp gia đình thực hiện lễ tang và hoàn tất thủ tục đưa tro cốt anh về Việt Nam. Mới đây Kevie Trần là một người bạn thân thiết của nam ca sỹ đã giúp anh thu dọn vali và gửi về Việt Nam cho gia đình.

Chính vì điều này mà cô bị nghi vấn là xáo trộn đồ và mang tiếng là ‘ăn cướp’. Trước sự vụ này, cô gái đã vô cùng bức xúc và đã livestream giải bày trên trang Youtube Trai Úc.

Vì những thông tin trái chiều ‘tai bay vạ gió’ mà rất nhiều người hiểu lầm Kevie Trần đã trộm đồ và không ai nhờ mà cũng đến dự tang lễ, điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn khiến nhiều người tạo ra ác cảm với cô.

Vừa qua Kavie Trần đã lên tiếng cho sự vụ về chiếc vali của Vân Quang Long

Tuy nhiên không bị áp đảo bởi số đông, cô vẫn bình tĩnh mà giải trình về sự vụ một cách thấu đáo như sau:

“Hồi còn sống, anh Long có thuê một căn phòng để ở tại một gia đình anh chị chủ nhà. Anh chị này rất thương anh Long.

Vào dịp Tết vừa qua, tôi có tới dự lễ 49 ngày của anh Long. Lúc đó, tôi tranh thủ sang nhà anh chị chủ nhà này để chúc Tết vì đã hứa sẽ qua thăm họ.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ sang thăm anh chị chủ nhà này thôi, chứ chưa hề tính sẽ làm gì khác.

Khi tôi tới thăm anh chị chủ nhà, họ rất vui và nồng nhiệt chào đón, quý mến tôi. Chị chủ nhà còn nắm tay tôi bảo:"Kavie ơi, gặp được em chị mừng quá".

Tôi thấy thế mới hỏi chị: "Chị ơi, từ hôm nọ tới giờ không ai liên lạc tới chị để dọn đồ cho anh Long sao?". Chị bảo: "Chị đang rất hoang mang vì từ hôm Long mất đến giờ không ai có một thái độ nhiệt tình nào là sẽ đến dọn đồ cho Long. Nếu em mà không đến chắc chị định đóng hết lại để đem cho người nghèo".

Tôi nghe xong rất hốt hoảng, mới bảo anh chị cứ để đồ đó để gom lại đồ mang về Việt Nam cho bố mẹ và con anh ấy. Là một người thân mà nghe anh chị chủ nhà nói như thế, tôi áy náy vô cùng và muốn làm một điều gì đó.

Tôi ái ngại với chị chủ nhà vô cùng vì đáng lẽ ra người thân của anh Long phải làm sớm hơn nhưng không ai làm. Chẳng lẽ anh chị chủ nhà lại phải gọi tận nơi kêu tới dọn đồ đi.

Là người có ý thức, tôi nghe xong phải lập tức dọn đồ ngay cho anh Long”.

Những câu chuyện không hồi kết tiếp tục được khui ra

Chuyện tâm linh thì luôn khó lí giải và cũng chính vì lí do này nên người anh em thân thiết mới đến để lấy đồ phụ giúp chị chủ, chính gia chủ ấy cũng lên tiếng: "Hôm nay có em chị mới dám vào phòng này đấy, chị mừng quá. Chị ở trong nhà sợ lắm. Bình thường phải có hai người chị mới dám ở nhà, chứ một người thì không ái dám ở. Thôi thì em giúp chị dọn đồ cho Long".

Mọi thứ ban đầu không được sắp xếp gọn gàng nên cô đã chủ động lượm lại từng món và cất gọn vào vali. Nhiều bộ quần áo mua về nhà vẫn còn nguyên tem mác, mà không biết bao giờ cô mới lại về Việt Nam, trong thời gian ấy quần áo để không cũng rất phí vì trẻ con lớn nhanh thì đồ cũng chật và chẳng có cơ hội để mặc. Nếu cho đi hoặc trả lại số quần áo đó thì bao giờ có quyết định chắc chắn sẽ đi về Việt Nam cô sẽ mua lại cho bé Helen những bộ đồ mới.

Kavie Trần cũng là một trong những người thân thiết với Vân Quang Long khi ở Mỹ

Câu chuyện khiến nhiều người nghe và hành động theo cách nhìn phiến diện, có người cho rằng những đồ đó ai lấy để làm gì, tuy nhiên số khác lại nghĩ cô ăn cắp chuộc lợi, mỗi người một vẻ khiến mọi thứ không đi vào đâu với đâu.

Bên cạnh đó nữ ca sỹ cũng giải trình rằng anh mua quà cho người thân ở Việt Nam nhưng điều vô lí là những anh em bạn bè bên Mỹ lại xán đến và đòi vô cớ, nói ra bằng chứng này cô còn đưa ra tin nhắn của mẹ Vân Quang Long, chị Ái Vân và cả cô chủ nhà để xác thực và lên tiếng cho sự việc gây xôn xao lần này.