Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Juventus lại vô địch Serie A và Ronaldo bỗng nhớ lời Nasser Al-Khelaifi

Thắng trận đấu sân nhà với Sampdoria vào 02h45 rạng sáng mai 27/7, Juventus của Cristiano Ronaldo sẽ vô địch Serie A 2019/20 mà không cần quan tâm đến kết quả 2 vòng đấu cuối...

Đây sẽ là Scudetto thứ 9 liên tiếp của Juve, một thành tích vô tiền khoáng hậu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Với cá nhân Ronaldo, anh cũng đang tiến gần đến thời khắc bỏ túi chức vô địch Italia thứ 2 trong 2 mùa giải khoác chiếc áo sọc trắng đen.

Mùa trước, Juventus vô địch sớm dù chỉ có thể đá 31 trận vì một số chấn thương, Ronaldo vẫn kịp ghi 21 bàn.

Mùa này, nếu Juve không bất ngờ sa sút phong độ trong những tuần lễ vừa qua (hoặc cố tình chạy chậm lại cho Serie A bớt nhàm chán), họ hoàn toàn có thể đăng quang sớm hơn mùa 2018/19. Về phần mình, CR7 vẫn như một chiến binh trẻ mãi không già với 30 pha lập công và đang cạnh tranh với Ciro Immobile trong cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới.

Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn tỏ ra quá đáng sợ với phần còn lại của giải đấu cao nhất xứ mỳ ống. Khi mọi thứ cứ quá dễ dàng, một người thích những thử thách khó khăn như Ronaldo hẳn cũng cảm thấy nản.
 
Juventus vô địch Serie A và Ronaldo bỗng nhớ lời Nasser Al-Khelaifi
Ronaldo vẫn quá đáng ở tuổi 35

Ronaldo là kẻ chinh phục không ngừng nghỉ. Anh đã thống trị Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A. Có lẽ, Ronaldo đã bắt đầu nghĩ đến Đức hoặc Pháp, nơi PSG luôn sẵn sàng trải thảm đỏ đón chào.

Vị chủ tịch không có gì ngoài tiền Nasser Al-Khelaifi của đội bóng thành Paris đã hơn một lần công khai sự ngưỡng mộ dành cho CR7, gần nhất là cách đây 2 tháng: “Tôi luôn ngưỡng mộ ý chí bền bỉ, sức mạnh thể chất và kỹ thuật chơi bóng của Ronaldo. Cậu ấy là tấm gương sáng chói cho mọi vận động viên thể thao trong tương lai”.
 
Juventus lại vô địch Serie A và Ronaldo bỗng nhớ lời Nasser Al-Khelaifi
Vị chủ tịch người Arab của PSG luôn muốn có CR7 để thay thế Neymar

PSG đang đối diện nguy cơ mất Neymar và có thể cả Mbappe, vậy nên họ rất cần chiêu mộ một cầu thủ giàu ảnh hưởng và sẵn sàng “hạ cố” sang thi đấu tại Ligue 1.

Tại Juventus, đại dịch Covid đã khiến tình hình trở nên khá khó khăn. “Bà đầm già” đã phải áp dụng chính sách lương mới và thậm chí một nhân tố thuộc diện bất khả xâm phạm như Ronaldo cũng mất 11,4 trên tổng số 34,2 triệu USD/năm theo thỏa thuận ban đầu.

Sang PSG, Ronaldo sẽ được phục hồi hoặc cải thiện mức lương, đồng thời có cơ hội lập kỳ tích vô địch tại 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu (thiếu mỗi Bundesliga). Chưa kể, Paris là thị trường thuận lợi hơn Turin cho việc kinh doanh của CR7.

Nhất cử “tam” tiện như vậy, Ronaldo chẵng lẽ lại bỏ qua?