So với cuộc chạm trán với chính Brighton tại Ngoại hạng Anh vài ngày trước, MU đã có hàng loạt điều chỉnh về nhân sự khi bước vào trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup 2020/21.
Dalot, Bailly, Williams thay Wan-Bissaka, Maguire và Luke Shaw ở hàng phòng ngự. Dean Henderson bắt chính thay De Gea.
Đáng chú ý nhất là những chuyển biến ở tuyến giữa, nơi Bruno Fernandes không được đăng ký và Paul Pogba chỉ vào sân từ giữa hiệp 2. Lấy chỗ của bộ đôi kể trên là tân binh Van de Beek và cựu binh Juan Mata.

Chính cặp tiền vệ một già một trẻ đã trở thành nguồn năng lượng, cảm hứng mang đến một trận thắng có nhiều điểm đáng ngợi khen, chứ không phải một thắng lợi gây chán nản như cuối tuần trước.
Lần thứ hai liên tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh, Mata được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Luton, tiền vệ 32 tuổi lại có 1 bàn thắng từ cú đánh gót thông minh của Van de Beek và 1 đường kiến tạo để McTominay đánh đầu tung lưới Brighton.
Đó là pha lập công thứ 50 của Mata trong màu áo MU. Nhưng còn một thống kê đáng chú ý hơn: Mata đã in dấu giày vào 12 bàn thắng trong 15 lần đá chính gần nhất, bao gồm 4 cú dứt điểm tung lưới đối phương và 8 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.
Hẳn các fan "Quỷ đỏ" vẫn chưa quên rằng, tại Europa League mùa trước, Mata chính là cầu thủ chơi hay nhất của MU chứ không phải bất kỳ một gương mặt được kỳ vọng nào đó. Tại Ngoại hạng Anh, Mata không để lại dấu ấn chỉ vì anh hầu như không được vào sân.

Rạng sáng nay 1/10, nếu kình địch cùng thành phố Man City tung ra đội hình mạnh nhất để hạ Burnley ba bàn không gỡ, thì MU chỉ cần đội hình B để làm được điều tương tự trước một đối thủ khác cũng có tên gọi bắt đầu bằng chữ B.
Giả dụ HLV Ole Solskjaer bỗng dưng "nổi hứng" lấy luôn 11 cầu thủ vừa đánh bại Brighton 3-0 làm đội A để đấu với Tottenham ở Premier League vào ngày 4/10 tới, có lẽ nhiều CĐV MU cũng không phản đối.
Bóng đá đôi khi không phải là câu chuyện về danh tiếng, tuổi tác hay giá trị chuyển nhượng, mà chỉ đơn giản là trình độ, phong độ, sự tận tâm.
MU cứ miệt mài hỏi mua cầu thủ hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng lại quên nhìn vào chính đội ngũ của mình.
Juan Mata là một sự nhắc nhở cho MU về điều đáng suy ngẫm đó.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu