Hôm nay, Google Doodle kỉ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn vị đại người Estonia Jaan Kross. Tính đến nay, ông vẫn được coi là nhà văn người Estonia nổi tiếng nhất trong nước và quốc tế. Jaan Kross sinh ra vào ngày 19/2/2020 tại thủ đô Tallinn, Estonia. Sau đó, ông theo học tại Đại học Tartu nổi tiếng và tốt nghiệp với tấm bằng Luật trong tay, sau đó được giữ lại dạy tại ĐH Tartu làm giảng viên cho đến năm 1946.

Năm 1946, giống như nhiều người trong giới tri thức ngày ấy, Jaan Kross bị kết án là tù nhân chính trị và được đưa tới Siberia. Trong suốt khoảng thời gian bắt buộc phải xa quê hương, Jaan đã sáng tác rất nhiều bài thơ và dịch các tác phẩm đã xuất bản, ươm mầm cho thành công sau này của mình.
Ban đầu, ông chủ yếu viết thơ phê phán hiện thực dưới hình tượng các nhân vật lịch sử. Sau đó, ông chuyển sang viết tiểu thuyết lịch sử và sự nghiệp nhà văn của ông nở rộ từ đây. Hai tác phẩm tên “Kolme katku vahel” (1970) và “Keisri hull” (1978) với nội dung kêu gọi tinh thần đoàn kết giữa các nhà văn khối Xô Viết được đánh giá là những kiệt tác văn học, bán được hơn 30.000 bản. Phong cách thường thấy trong tiểu thuyết của Jaan Kross là sử dụng độc thoại nội, thường là khi nhân vật chính đang cố gắng nghĩ cách thoát khỏi rắc rối. Văn thơ của ông thường mang tính lịch sử, với phong cách làm mới mẻ chủ đề thường được cho là khô khan.
Năm 1990, Jaan Kross vinh dự giành giải thưởng Prix du Meilleur Livre Étranger - giải thưởng sách nước ngoài của Pháp với tác phẩm “Keisri hull”; kế đó là Giải thưởng Ngọn lửa vàng quốc tế của Tổ chức Ân xã Quốc tế. Ông cũng nhiều lần được đề cử giải Nobel văn học cho các tác phẩm của mình.

Năm 1992, Jaan Kross là người góp công soạn thảo hiến pháp mới cho Estonia sau khi tách ra khỏi Liên Xô. Ông đã kết hôn với nữ thi sĩ, nhà văn trẻ em Ellen Niit, người mà đến tận cuối đời vẫn được ông tôn thờ là "nàng thơ của đời mình". Năm 1977, Jaan Kross được nhận Giải thưởng Nhà nước của SSR tiếng Estonia và được mệnh danh là Cây viết nhân dân của Estonia.
Năm 2007, nhà văn vĩ đại của Estonia Jaan Kross từ giã cõi đời tại thủ đô Tallin. Để tưởng nhớ những đóng góp đồ sộ của ông cho nền văn học nước nhà, vào năm 2020 Estonia đã thành lập Giải thưởng văn học Jaan Kross để vinh danh ấn phẩm văn học như văn xuôi, thơ, kịch,... Nhà văn Jaan Kaplinski, Estonia đã từng viết về ông như sau:"Nhà thơ Jaan Kross đã mang đến cho chúng ta làn gió thi ca mới mẻ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ thiên hà rộng lớn đến những hạt electron nhỏ bé; từ Homer xuất chúng thời Hy Lạp cổ đại đến thi hào Anh John Milton".
Chi Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu