Huỳnh Hồng Loan gần đây gây chú ý với vai Bích - nữ thư ký tòa án trẻ tuổi có tính cách mạnh mẽ trong Lựa chọn số phận - bộ phim xoay quanh những câu chuyện chốn pháp đình của đạo diễn Mai Hồng Phong.
Bích là nhân vật có lời thoại chứa nhiều thuật ngữ chuyên môn, liên quan đến nghiệp vụ tòa án, khác hẳn những vai diễn mà Hồng Loan từng đảm nhận. Trước mỗi cảnh quay, cô dành nhiều thời gian học thoại, tra cứu nghĩa của các từ khó để xử lý thoại tự nhiên nhất. Chia sẻ với iOne, Hồng Loan nói cô có nhiều kỷ niệm khó quên với các diễn viên, ê-kíp trong gần nửa năm ra Bắc đóng phim.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan
- Chị gặp khó khăn gì khi ra Bắc đóng phim?
- Ngày ra Bắc đóng phim, tôi mang theo ba vali lớn, chứa đầy quần áo. Thời điểm mới ra Bắc, thời tiết còn se lạnh, tôi rất thích vì được mặc nhiều quần áo ấm. Tôi cũng mê các quán ăn vỉa hè ở đây nên dành cả ngày lang thang phố xá, nếm thử những món ăn đặc sản. Mẹ tôi sợ con gái ra Bắc đóng phim cực nên thời gian đầu có đi theo, nán lại chăm sóc cho đến khi tôi quen dần với cuộc sống ở Thủ đô.
Được đoàn phim thuê cho một căn phòng rộng 30 m2 để sinh hoạt, tôi cùng mẹ đi mua sắm đầy đủ nồi niêu, gia vị nấu nướng để việc ăn uống được đảm bảo. Mấy ngày đầu, tôi khá buồn vì không có nhiều bạn bè ở Hà Nội. Việc đi lại của tôi cũng bất tiện vì không có xe riêng nên không thể tự di chuyển theo ý mình. Sau một tháng đầu có phần bỡ ngỡ, tôi dần thích nghi với cuộc sống mới và yên tâm dồn sức cho phim.
Trong công việc, tôi không gặp quá nhiều khó khăn. Trước Lựa chọn số phận, tôi từng đóng Tình khúc bạch dương và Tiệm ăn dì ghẻ - những bộ phim khác của VFC. Do đó, tôi đã quen với cách làm việc của anh em trong ê-kíp. Nhân vật tôi đảm nhận trong phim là nữ thư ký tòa án người TP HCM, ra Hà Nội công tác. Do đó, tôi vẫn thoại giọng Nam. Để vào vai Bích, tôi phải tìm hiểu nhiều tài liệu về nghề. Tôi theo dõi phong thái, cử chỉ, cách nói năng của những người làm nghề thư ký tòa án để có sự sáng tạo riêng cho nhân vật. Lời thoại của phim đa phần mang tính chuyên môn nên tôi phải tập kỹ.
Tôi là diễn viên nhỏ tuổi nhất đoàn nên được đồng nghiệp và các anh chị trong ê-kíp khá chiều chuộng. Họ chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm diễn xuất, quan tâm hỏi han tôi trong quá trình làm việc.

Tạo hình của Hồng Loan trong phim.
- Phim quay đúng thời điểm dịch, chị và ê-kíp ứng phó thế nào?
- Phim vừa quay vừa lên sóng nên chúng tôi phải làm việc cật lực. Quay phim giữa Covid-19 nên toàn bộ diễn viên, ê-kíp được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn. Chúng tôi phải đeo khẩu trang trong nhiều giờ và chỉ cởi ra khi đến phân cảnh của mình. Thời tiết ở Hà Nội mùa này khá nóng nên việc đeo khẩu trang quá lâu sẽ khiến mặt bị đổ mồ hôi, lớp trang điểm trôi nhanh. Do đó, nhân viên trang điểm sẽ phải theo sát đoàn 24/24 để chỉnh trang cho diễn viên, giúp chúng tôi lên hình đẹp nhất.
Trước đó, một số cảnh quay của phim dự kiến ghi hình từ đầu nhưng phải dời lại vì Covid-19. Do đó, các diễn viên phải mặc trang phục mùa đông, những bộ quần áo dày trong thời tiết nóng nực. Vài cảnh quay được ê-kíp thực hiện trong không gian kín, không mở máy lạnh nên đôi lúc, tôi bị ngộp thở. Để giữ tinh thần, tôi uống nước, đọc kịch bản liên tục khi chờ ghi hình để 'giữ lửa'. Đây là vai diễn giúp tôi thăng hoa, sáng tạo hơn trong diễn xuất nên chắc chắn, tôi dành nhiều tâm huyết, sự đầu tư cho vai diễn.
- Kỷ niệm chị nhớ nhất khi quay phim?
- Hôm 31/8 tôi đã hoàn thành các phân đoạn trong vai diễn của mình. Đóng phim này, tôi gặp nhiều tai nạn nghề nghiệp. Trong cảnh quay ngồi cùng hai diễn viên khác từ quê lên Hà Nội bằng xe bán tải để xử án, xe đang chạy với tốc độ cao thì mất phanh. Các diễn viên và xe cùng lao xuống ruộng. Người tôi khi ấy toàn bùn lầy. Tôi khá sợ và bấn loạn nhưng may mắn, không ai bị thương. Sau tai nạn, ê-kíp cho dừng quay. Đoàn phim phải thuê cần cẩu để kéo chiếc xe bán tải từ dưới ruộng lên.
Bên cạnh đó, trong phân cảnh bước lên cầu thang sắt ở khu nhà trọ, tôi bị ngã trật chân, không thể đi lại trong vài ngày. Sau những tai nạn trên phim trường, tôi tự nhủ bản thân phải luôn cẩn trọng để đảm bảo sự an toàn cho mình.

Hồng Loan (trái) cùng các diễn viên phim 'Lựa chọn số phận'.
- Ở tuổi 26, chị đã có nhà, xe, dự án kinh doanh riêng. Vì sao chị vẫn đầu tư thời gian đi phim?
- 6 năm trước, sau khi ba mất, tôi xác định mình sẽ trở thành trụ cột gia đình. Thời điểm ấy, mẹ tôi vẫn bán quán ốc. Chị gái làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng tại một khu công nghiệp ở Bình Dương. Bé út nhà tôi đang tuổi đi học. Nhà tôi không có điều kiện, chỉ đủ ăn đủ mặc nên tôi tự nhận trách nhiệm về mình. Tôi quan niệm, muốn giàu thì phải phấn đấu.
Thời điểm còn là sinh viên, tôi nhận nhiều phim để có thêm thu nhập. Ban ngày đi quay, tối lại về trường tập tới khuya. Có những hôm, tôi ngủ tạm ở sàn sân khấu rồi sáng hôm sau đi quay tiếp. Nhờ sự cố gắng, ra trường, tôi có nhiều show. Tới nay, tôi đóng cả chục phim, hầu hết là vai chính hoặc thứ chính. Tôi may mắn không phải đi lên từ những vai quần chúng hay vai nhỏ.
Hiện tại, ngoài công việc đóng phim, tôi có đầu tư ở lĩnh vực bất động sản. Nhờ sống tiết kiệm, tôi vui vì tích cóp đủ tiền hoàn thành mục tiêu trước tuổi 30 là mua nhà và xe. Cuộc sống của tôi hiện tại khá bình yên nhưng tôi vẫn muốn cố gắng có một vai diễn để đời, để khi nhắc tới Huỳnh Hồng Loan, khán giả nghĩ ngay tới vai ấy.
Tôi thiếu may mắn khi chưa tìm được một vai diễn đột phá. Do đó, tôi vẫn cố gắng dành thời gian đi phim, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa mưu cầu một ngày tìm được vai diễn đắt giá. Để trở thành diễn viên nổi tiếng, theo tôi ngoài thực lực còn là sự may mắn. Hiện tại, tôi chỉ biết trau dồi, cố gắng hết mình qua từng vai diễn. Tôi tin sự chăm chỉ, nỗ lực sẽ giúp tôi thành công.
- Cuộc sống đủ đầy, chị đặt tiêu chí gì khi lựa chọn bạn trai?
- Phụ nữ ở từng độ tuổi, giai đoạn sẽ có những tiêu chí riêng. Thời trẻ, tôi từng yêu một chàng trai trẻ, nhà giàu nhưng sau này, tôi thích mẫu đàn ông chững chạc, lớn tuổi, chín chắn để có thể dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi thích những người giỏi hơn mình và có ý chí, biết nhìn xa trông rộng. Bên cạnh đó, tôi cũng thích những chàng trai biết tôn trọng, cư xử đúng mực với gia đình nhà vợ. Chị tôi giờ đã đi lấy chồng, nhà chỉ còn mẹ và em gái, nếu người đó không thật sự hòa hợp thì tôi sẽ không yêu.
Hiện tại, tôi đang độc thân. Tôi đặt mục tiêu kết hôn năm 30 tuổi. Do đó, tôi đang mở lòng để đón nhận tình cảm, tìm người thích hợp để tiến tới mối quan hệ xa hơn. Tôi mong gặp được người đàn ông thật sự đồng cảm với mình từ suy nghĩ, tính cách đến công việc.
Theo ione









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu