Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Huỳnh Anh tiếp tục \'dính phốt\': đến mua nhẫn kim cương cầu hôn cũng \'lươn lẹo\'

'Anh đừng cậy mình là người nổi tiếng mà chèn ép người khác quá đáng vậy', một người dùng facebook đã bức xúc lên tiếng tố cáo nam diễn viên Huỳnh Anh.

Mấy ngày gần đây, Huỳnh Anh dường như đã trở thành 'chàng trai vàng trong làng dính phốt' khi liên tục bị réo tên bởi loạt lùm xùm có mới, có cũ như gây tai nạn rồi lật mặt kì kèo tiền bồi thường với nạn nhân, bị nhiều tiền bối, đồng nghiệp trong nghề chỉ trích vì thái độ vô trách nhiệm trong công việc. Thậm chí, nam diễn viên từng bị nghệ sĩ Việt Hương livestream chỉ trích đích danh vì bùng show diễn, ban tổ chức gọi 78 cuộc vẫn không nghe máy khiến hàng trăm người trong ekip phải chờ đợi.

Loạt ồn ào chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một người dùng facebook có tên L.V đã đăng đàn tố cáo Huỳnh Anh đặt nhẫn cầu hôn, bắt bẻ nhân viên các kiểu, sau đó lại 'mượn uy' người nổi tiếng để bắt cửa hàng thu mua lại nhẫn đã được dùng cầu hôn xong với 100% giá gốc.

Bài đăng 'bóc phốt' Huỳnh Anh.

L.V cho biết Huỳnh Anh đặt nhẫn cầu hôn gấp, giục cửa hàng làm nhanh nhưng làm xong thì mãi mới nhận.

Sau khi nhận nhẫn và đem đi cầu hôn xong xuôi, Huỳnh Anh báo lại là nhẫn bị rộng và đòi đem đến đổi chiếc nhẫn đã qua sử dụng sang mẫu khác.

Theo quy định, cửa hàng chỉ thu mua lại nhẫn với giá 60-80%, nhưng Huỳnh Anh lại yêu cầu thu mua lại nhẫn với giá 100%, còn dọa đem fb nửa triệu follow ra phốt nếu cửa hàng không làm theo. Sau cùng, bạn nhân viên đã phải chịu bị trừ lương để thu mua lại nhẫn của nam diễn viên với giá bán ban đầu.

 

Giấy tờ của chiếc nhẫn được Huỳnh Anh gửi trả lại trong tình trạng 'ướt nhẹp và bẩn'.

Nguyên văn bài 'bóc phốt':

Vốn dĩ tôi cũng định không up cái status này lên đâu nhưng nay đọc được bài báo về việc anh gây tai nạn người ta xong định quỵt bức xúc dồn nén lên nên quyết tâm viết mấy lời.

Gửi anh H.A anh đừng cậy mình là người nổi tiếng mà chèn ép người khác quá đáng vậy. Sau 1 năm dịch bệnh những người lao động như chúng tôi đã khổ lắm rồi vậy mà còn bị anh bồi thêm cú chót để vừa bị công ty khiển trách vừa bị cắt tiền thưởng cuối năm.
 
Chả là ngày 14/01/2021 anh H.A đặt chiếc nhẫn cầu hôn lúc đầu thì là 11 ly lúc sau anh điều chỉnh viên 10 ly để cầu hôn, chả hiểu anh có nắm được size tay người mà anh yêu thương không mà trợ lý qua vài lần vẫn đọc sai cỡ tay là 16,7mm hay là để phù hợp với viên chủ siêu to mà anh yêu cầu.
 
Khi anh đặt nhẫn cho lễ cầu hôn nhưng cũng rất gấp thường các công ty khác mất 2 3 tuần mới hoàn thành một chiếc nhẫn theo yêu cầu nào rồi khắc chữ, chỉnh sửa theo ý anh, tôi cũng hối thúc bộ phận 3D và xưởng làm ngày làm đêm để đúng 6 ngày là ngày 20/01/2021 thì xong theo yêu cầu của anh.
 
Sáng 27/01/2021 có hẹn để giao cho anh còn kịp chuẩn bị lễ cầu hôn theo lời anh yêu cầu nhưng anh lấy lý do là bận lu bu việc không qua được tới ngày 30/01/2021 thì sát lễ cầu hôn tôi phải dục anh 5,6 lần trong ngày nói anh chuyển tiền sớm để tôi book grap giao qua cho anh kịp lễ cầu hôn của anh.
 
Đến đoạn này thật tôi còn lo sốt vó cho lễ cầu hôn của anh hơn là mình được cầu hôn mà mãi đến tối anh mới chuyển được tiền để tôi book grap giao nhẫn cầu hôn qua. Lạ lùng thay đúng tối hôm đó chục bài báo đều đăng về việc anh cầu hôn được tung lên mạng tôi đọc mà rơm rớm nước mắt cảm động và mừng hạnh phúc cho anh còn đem khoe với cả công ty.
 
Tối Ngày 30/01/2021 chả hiểu sao anh thông báo tôi chiếc nhẫn bị rộng anh yêu cầu chỉnh ni mà trong khi chiếc nhẫn cầu hôn của anh tôi đã bám sát và đo đi đo lại chính xác. Tôi cũng nghĩ là vì lễ cầu hôn của anh nên sẵn sàng chỉnh sửa cho anh và hẹn anh đem nhẫn tới. tới ngày 03/02/2021 tức là 4 ngày sau lễ cầu hôn của anh thì anh lại đòi đem chiếc nhẫn mình vừa cầu hôn thành công xong ra đổi mẫu khác.
 
Lúc này thì tôi thấy kì lạ lắm rồi có ai đời đem chiếc nhẫn mà mình vừa cầu hôn đeo vào tay người vợ sắp cưới của mình đi đổi không, chế độ công ty thì đã rõ ràng và vì sản phẩm anh được mua sale tới tận 25% lại thiết kế riêng từng option theo yêu cầu của anh cầu hôn nên chế độ thu mua thu đổi là 60 80% tính một lúc anh đổi mẫu này rồi mẫu kia tới lúc anh không đổi nữa và yêu cầu công ty linh động cho anh thu mua sản phẩm anh vừa cầu hôn xong với giá 100% vì tôi chậm trễ mà thực sự tôi không hiểu tôi chậm ở chỗ nào trong quá trình phục vụ anh???
 
Đến khúc này thì tôi thấy vô lý lắm rồi, và cảm thấy thực sự con người anh nó thực sự có vấn đề ấy anh H.A ạ. Tôi là con gái mà tôi còn chẳng làm được việc đấy.
 
À còn thế này nữa anh dọa là nếu tôi thu mua theo chế độ niêm yết của công ty anh sẽ bóc phốt vì facebook anh nửa triệu lượt follow và 5 triệu lượt reaching. Câm nín không nói nên lời đành ngậm ngùi viết đơn xin sếp trừ tiền lương thưởng để xử lý cho anh cho qua chuyện cũng may sếp tôi là người biết thông cảm cho hoàn cảnh khốn khó của đứa nhân viên như tôi nên cũng phạt nhẹ nhàng cắt giảm ít lương thưởng cuối năm của tôi (Mà em hứa trong lòng là e chỉ buồn thôi chứ không giận sếp đâu nha).
 
Khốn nạn cái thân tôi hơn nữa là có giấy certificate của viên đá chủ giục anh vài chục lần anh cũng không thèm gửi trả tôi mà để giành tới tận qua tết là ngày 17/02/2021 tức là 14 ngày sau khi anh nhận được tiền hoàn với một tình trạng tôi phải nói là không thể chấp nhận được “ Ướt nhẹp và bẩn” anh còn nói cần thì anh mua lại viên đá cho tôi.
 
Thực sự đến nước này thì tôi không còn gì để nói về con người và cách cư xử của anh nữa rồi. Thôi tôi xin anh hãy để cho cuộc đời tôi được bình an vì dù gì tôi cũng đã chịu phần trách nhiệm của mình rồi. Anh H.A ạ a sẽ là trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời để có thêm bài học trong nghề sale của mình.
 
Thân gửi anh H.A, vẫn chúc anh năm mới may mắn, thành công và hạnh phúc!
 
Bài đăng tố cáo đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về tính chân thực của sự việc. Hiện, Huỳnh Anh vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.