Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hủy hôn vì chú rể mua nhầm size nội y: đàng trai đòi lại sính lễ gần 420 triệu đồng, cô dâu khóc nấc

Cô dâu tâm sự, chính thái độ và câu nói đầy hằn học, khó chịu của chú rể là nguyên nhân khiến nhà gái gần như "nổ tung" phát điên khi đàng trai đến đón dâu và quyết định hủy hôn.

Vài ngày trước, dư luận bất ngờ xôn xao trước vụ việc "chéo que" khi một hôn lễ bị hủy bỏ chỉ vì chú rể đã mua nhầm size nội y mà nhà gái đã yêu cầu.

Được biết, kế hoạch tổ chức hôn lễ sẽ diễn ra vào trưa ngày 2/1/2021. Theo phong tục riêng tại thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), khi tới rước dâu, chú rể phải chuẩn bị một bộ nội y và giày cho cô dâu. Thế nhưng, không biết vì lý do gì mà chú rể lại chọn "lệch" size nội y của cô dâu.

Vì điều nói trên, bố mẹ cô gái tức giận ngăn cản nhà trai vào rước dâu và tuyên bố hủy hôn. Chứng kiến cảnh tượng không thể lường trước được, bố mẹ chú rể cũng lập tức lời qua tiếng lại với gia đình thông gia "hụt".

Khung cảnh hỗn loạn giữa 2 bên gia đình khi xảy ra to tiếng

Theo tìm hiểu về cặp đôi trẻ, chú rể họ Dương và cô dâu đã tìm hiểu và yêu nhau 3-4 năm nay, họ cũng đã đăng kí kết hôn xong xuôi. Anh Dương trần tình, trước ngày diễn ra hôn lễ, gia đình có nhắn tin hỏi kích thước nội y của cô dâu nhưng mãi không thấy phản hồi.

Đợi tới khi đàng trai sắm sửa xong xuôi, anh mới nhận được tin nhắn của nhà gái. Dù phát hiện mình mua nội y nhỏ hơn cô dâu nhưng vì trời đã tối khuya, anh không thể đi đổi bộ khác.

Sau sự việc tranh vãi trên, chú rể và nhà gái đã ngồi xuống nói chuyện với nhau nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung dù anh Dương thừa nhận thực lòng muốn kết hôn với cô dâu.

Ảnh cưới chụp trước đó của cặp đôi

Về phần mình, cô dâu Tiểu La chia sẻ, chuyện này khiến gia đình cô bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt đối với người từng mắc bệnh trầm cảm như cô.

Tiểu La tiết lộ thêm, ngay từ khi hai bên gia đình bàn luận với nhau về sính lễ, chú rể đã không mấy quan tâm đến ý kiến của cô, mâu thuẫn chồng chất nên mới dẫn đến tình trạng tồi tệ như hiện tại.

Cô dâu Tiểu La vẫn chưa hết bàng hoàng, buồn tủi sau sự vụ

Trước lễ cưới 1 ngày, ngay khi nhận được bộ nội y, Tiểu La đã gọi điện báo bộ đồ quá nhỏ, cô mặc không vừa. Đáp lại, chú rể thằng thừng nói: "Thế là không muốn cưới đúng không? Nhà tôi đưa cô bao nhiêu sính lễ thì trả hết đây".

Theo đó, chính câu nói trên của chú rể mới khiến bố mẹ cô không thể chấp nhận, nổi trận lôi đình khi nhà trai đến.

Sau khi hôn lễ bị hủy, tối ngày 2/1, Tiểu La và bố mẹ vẫn ở nhà chờ đàng trai sang nói chuyện, mong chờ một câu xin lỗi từ chú rể. Nhưng nào ngờ, sáng hôm sau, vụ việc hỗn loạn đã lan truyền khắp MXH, hàng và bạn bè đều biết chuyện.

Được biết, anh Dương đã đưa 88.000 NDT tiền sính lễ (315 triệu VND) và 20.000 NDT (71,5 triệu VND) tiền quần áo. Tới nay, "chú rể hụt" chỉ muốn lấy lại số tiền 120.000 NDT (gần 420 triệu VND).

Sính lễ và đồ đạc đều được dán chữ Hỷ vẫn để nguyên trong nhà cô dâu

Về phía Tiểu La, cô chia sẻ: "Sính lễ tôi sẽ trả lại cho gia đình anh ta nhưng tôi không muốn trả trong lén lút. Nhất định phải có người chứng kiến thì tôi mới trả".

Trước tình huống "khóc dở, mếu dở" này, không ít người thẳng thắn chia sẻ:

- Nhà gái phải "cứng" như vậy chứ không sau này khổ đời con gái mình với người chồng vô tâm.
- Đòi lại sính lễ để đem đúng số đồ đó đi rước dâu nhà khác à chú rể ơi?
- Phong tục nhà người ta mà không chịu làm cho đàng hoàng thì không xứng để trân trọng người như thế!

Hiện tại, cô dâu chia sẻ: "Sính lễ tôi sẽ trả lại cho gia đình anh ta nhưng tôi không muốn trả trong lén lút. Nhất định phải có người chứng kiến thì tôi mới trả". Được biết tâm trạng cô dâu nhiều ngày qua vẫn chưa ổn định, cô không muốn ly hôn nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng.

Hiện tại sự việc vẫn đang được dư luận đặc biệt theo dõi.