Mãi gần 30 tuổi, tôi mới dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi mừng ra mặt và nhanh chóng thúc giục chuyện cưới xin. Tuy nhiên, tôi biết mẹ cũng phần nào ái ngại khi thấy em ăn mặc thời thượng, trang điểm đậm nét cùng những ngón tay, ngón chân sơn vẽ, đeo kín đồ trang sức.
Khi mẹ gặng hỏi, tôi nói hãy cứ tin tưởng ở em. Tôi quen biết em 2 năm rồi, dù em thích trưng diện nhưng lại rất lễ phép và hoạt ngôn. Mẹ nói tùy ở tôi, miễn là 2 đứa ở cùng nhau thấy hạnh phúc là được.
Thấy bố mẹ đã yêu tâm phần nào, tôi bắt đầu háo hức chuẩn bị cho tổ ấm riêng cùng ngày trọng đại trăm năm. Dù tôi là con trai duy nhất nhưng bố mẹ lại không bắt ở riêng, khuyến khích chúng tôi ở ngoài cho thoải mái. Em cũng rất thích thú cùng tôi sắm từng món đồ nhỏ, trang trí nhà cửa khiến tôi rất vui.

Ảnh minh họa.
Muốn em vui, tôi đưa em đi Phú Quốc để chụp ảnh cưới. Cuộc sống hạnh phúc cứ ngỡ đã chạm tay đến gần trong gang tấc nhưng không, mọi thứ lại hoàn toàn khác hẳn.
Hóa ra 2 năm yêu nhau tôi vẫn chưa hiểu hết em. Em luôn mơ ước một cuộc sống đủ đầy, giàu sang hơn tôi nghĩ. Lúc đầu, em muốn tôi mua căn chung cư ngay trung tâm thành phố. Tuy nhiên, bố mẹ giúp đỡ cùng tiền tôi tích cóp được chỉ đủ mua căn 1 tỷ ở khá xa trung tâm. Không những thế, tôi còn vay nợ tiền mua căn hộ, phải 3-4 năm nữa mới trả hết được.
Khi thuyết phục em xong chuyện nhà cửa thì lại đến xe cộ. Em khiến tôi choáng váng khi nằng nặc đòi mua xe sang hơn 1 tỷ. Nếu xe có giá trị 300 hoặc hơn 1 chút thì may ra tôi còn cố xoay sở được. Lúc tôi từ chối, em khó chịu ra mặt, nói rằng việc mua xe cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi.
Thái độ của em khiến tôi vô cùng buồn, mấy ngày không liên lạc. Đến ngày thứ 4, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai tôi liền gọi điện cho em. Giọng em khá vui vẻ, nói đang đi mua đồ cùng bạn. Mấy ngày sau đó, tôi nhắn tin hẹn gặp em đều lấy cớ từ chối. Nghĩ em còn giận, tôi xin lỗi rối rít thì em phì cười, đáp lại bằng những lời lẽ ngọt ngào, yêu thương.

Ảnh minh họa.
Tối đó, tôi bí mật mua hoa cùng quà sang nhà bạn em. Thấy tôi, cô bạn ấy ngạc nhiên thấy rõ. Khi hỏi, cô bạn nói em đi du lịch từ vài ngày trước rồi và cứ nghĩ đi cùng với tôi. Tôi vội vã gọi điện cho em nhưng chẳng ai bắt máy, đêm hôm ấy tôi cứ lo lắng, suy nghĩ không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi có lịch đi công tác gấp ở Nha Trang. Chẳng hiểu run rủi thế nào, tôi bất ngờ bắt gặp em tay trong tay tình cứ cùng một người đàn ông lớn tuổi, không ngại ôm ấp và hôn hít đầy tình cảm. Tôi nhìn mà như hóa đá, tôi biết người đàn ông đó là sếp tổng công ty em làm, năm nay đã ngoài 60.
Tôi cố gắng bình tĩnh, đi ra ngoài bữa tiệc cho tỉnh táo. Ngày hôm sau trở về, tôi hủy hết đám cưới, cũng nói lời chia tay với em. Thấy vậy, em sốc lắm, liên tục nhắn tin gọi điện nhưng tôi đều không nghe. Làm sao tôi có thể chấp nhận việc vợ chưa cưới đã công khai đi ngoại tình như thế?
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu