Sáng 28/7, tài khoản Vệ Quốc đăng bài viết trên nhóm kín facebook về về việc một nam hướng dẫn viên du lịch đăng tin khoe “chiến tích” đã đưa khách du lịch “tẩu thoát” thành công khỏi Đà Nẵng. Bài viết có nội dung:
“Một nhóm khách du lịch được hướng dẫn viên đưa đi “tẩu thoát” khỏi Đà Nẵng ngay trước giờ cả TP bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội. Nhóm du khách này đã đi thẳng đến Huế, không tự cách ly, không khai báo y tế với chính quyền địa phương, hầu như không đeo khẩu trang, tự tin khoe trên facebook về ‘chiến công’ của mình và đã đi tham quan nhiều địa điểm du lịch tại Huế. Đúng là chúng ta phải hy vọng COVID-19 không đi theo đoàn này thật, bằng không thì hậu quả không thể gánh vác được”.

Bài viết phẫn nộ về hành động của nam hướng dẫn viên du lịch khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng
Cùng với bài viết này, tài khoản chia sẻ ảnh chụp màn hình bài đăng của hướng dẫn viên du lịch có tến Phuong Sentourist. Người hướng dẫn viên này đăng đàn facebook như sau: “Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nữa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng 1 cách an toàn. Và khách đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ”.
Ngoài ra, tài khoản Phuong Sentourist còn đăng nhiều hình ảnh đoàn du khách chụp ảnh ở Đại Nội Huế, đoàn khách ăn tối ở nhà hàng sang trọng tại Huế…
Mới đăng được vài giờ đồng hồ nhưng đã nhận về hàng nghìn cảm xúc phẫn nộ và những bình luận phản ứng kịch liệt. Một cư dân mạng bình luận, cách làm của hướng dẫn viên làm xấu bộ mặt của ngành du lịch.

Bài đăng gây phẫn nộ của nam hướng dẫn viên du lịch
Tài khoản Nguyễn Tiến Anh bình luận: “Trong đầu thay vì kiến thức tuyến đểm cộng nghiệp vụ thì họ chỉ có lòng tham cộng lòng ích kỷ thôi”.
Nhiều cư dân mạng khác cũng bày tỏ sự lo lắng liệu rằng đoàn khách này này có được hướng dẫn đi khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly theo đúng quy định không? Bởi nếu ra Huế, rất có thể nhóm này sẽ tiếp tục hành trình tham quan, du lịch rồi mới quay trở về quê nhà. Và điều đó sẽ vô tình làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh.
Liên quan đến vụ việc này, sáng 28/7, đại diện công ty du lịch Công ty du lịch S.tourist (có địa chỉ tại Thủ Dầu Một, Bình Dương) – nơi nam hướng dẫn viên này làm việc đã lên tiếng.
Bà N.T.M.N - đại diện S.tourist đã có phát ngôn trên fanpage của công ty. Theo bà N., nam hướng dẫn viên đưa khách rời khỏi Đà Nẵng là do biết các diểm tham quan ở đây ngừng phục vụ, việc di chuyển này đúng lịch trình đã lên từ trước. Quá trình rời đi, đoàn khách đã thực hiện khai báo y tế và phối hợp với cơ quan y tế theo đúng quy định.

Lời trần tình không mấy thuyết phục của phía công ty du lịch
Bà N. chia sẻ trên mạng xã hội như sau: “Khi đoàn khách bay từ Sài Gòn - Đà Nẵng biết tin Đà Nẵng đang phòng chống dịch và các điểm du lịch tại Đà Nẵng không phục vụ nên công ty chúng tôi đưa khách ra Huế luôn theo lịch trình tour. Đoàn khách đến Huế vẫn theo chính sách nhà nước, khai báo y tế tại khách sạn rõ ràng, vẫn phối hợp với cơ quan y tế để đảm bảo đoàn tham quan và bảo vệ cộng đồng”.
Vị đại diện S.tourist cũng cho rằng phát ngôn của nam hướng dẫn viên tên P. về việc đưa đoàn khách “tẩu thoát” khỏi Đà Nẵng là không chính xác. Công ty đính chính lại hành động của nam hướng dẫn viên để tránh gây hoang mang trong cộng đồng.
Mặc dù phía công ty đã lên tiếng giải thích nhưng cư dân mạng vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Đại đa số cư dân mạng đều cho rằng, nam hướng dẫn viên coi thường dịch bệnh, coi thường tính mạng và coi thường công tác phòng chống dịch bệnh của đất nước.
Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao, phẫn nộ trên mạng xã hội.
Đoạn clip ghi cảnh gã trai bảnh bao đánh nữ nhân viên dã man gây xôn xao MXH
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu