Chiều ngày 17/10 vừa qua, ông Nguyễn Hữu T. (SN 1944) trú tại thôn Triều Quý, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng con trai là anh Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1982) chèo thuyền mang quà cứu trợ cho bà con tại thông Phong Bình.
Tới khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đi tới đoạn giữa đình thôn Triều Quý thì chiếc ghe nhỏ chở 2 cha con ông T. và anh Sỹ bỗng gặp gió lớn, khiến ông T. rớt mái chèo, chiếc ghe bị lật và ông T. mất tích. Do bám níu được vào chiếc thuyền và trôi xa khoảng 300m tới gần bờ thì anh Sỹ được người dân cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm xung quanh vị trí chiếc ghe bị lật
Nhận được tin báo cứu nạn, lực lượng cứu hộ của phòng Cảnh sát PCCC đã ngay lập tức có mặt hỗ trợ tìm kiếm ông T. Theo chia sẻ của người dân xã Phong Bình, ông Nguyễn Hữu T. lúc sinh thời là người sống rất hiền lành, ông làm nghề thầy lang, chuyên bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân xung quanh khu vực.


Hình ảnh anh S. đau đớn nằm trên chiếc thuyền sau khi chứng kiến cha mình gặp nạn được chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người cảm động. Dù cư dân mạng và người dân địa phương, lực lượng cứu hộ đều cầu mong điều bình an cho ông T., nhưng đáng tiếc, tới chiều ngày 18/10, thi thể ông Nguyễn Hữu T. đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Vào khoảng 15 giờ 30, thi thể ông T. đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách vị trí chiếc thuyền bị lật khoảng 200 mét. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Ngay sau khi bàn giao thi thể, đại diện lãnh đạo UBND xã Phong Bình cũng đã trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, chia sẻ nỗi đau, mất mát đối với gia đình.
Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu