Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Huấn luyện viên Yoga đắm say hoa lan như hơi thở

Sinh năm 1980, cô gái Đăk Nông: Trần Dương Duy Hảo được nhiều người biết đến là một huấn luyện viên Yoga có tình yêu đặc biệt với những bông hoa lan núi rừng.

Trần Dương Duy Hảo hiện là giáo viên trung tâm An nhiên Yoga tại Cưjut, Đăk Nông.

Trở thành huấn luyện viên Yoga với Duy Hảo là một chữ duyên, trở về từ bệnh viện sau một đợt dài điều trị Ung Bướu, Duy Hảo bắt đầu tập Yoga để cải thiện sức khỏe. Dần dần kiểm soát hơi thở, lắng nghe cơ thể, thấu hiểu bản thân khiến Yoga trở thành đam mê với Duy Hảo.

Cô trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi 40, vóc dáng thon gọn, thần sắc trẻ trung, thư thái. Chia sẻ với phóng viên, Duy Hảo cho biết ngoài tình yêu với Yoga thì cô còn một tình yêu khác đó là hoa lan rừng. Cô tìm thấy nhiều điểm chung giữa 2 đam mê đó.

“ Tôi nhìn thấy ở Lan rừng một sức sống mãnh liệt. Để có những bông hoa rực rỡ, loài lan phải trả qua một mùa khô khắc nghiệt. Và để có sức khỏe dẻo dai, khai tâm một trí óc thông tuệ, an lạc con người phải tập luyện bền bỉ, cần sự kết hợp cao độ của tinh thần và thể xác”

Cùng ngắm nhìn những bức ảnh tuyệt đẹp của huấn luyện viên Yoga Duy Hảo tại vườn hoa lan