Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hôn nhân có vững bền khi bạn trai có tư tưởng lấy vợ giàu?

Chúng tôi quen nhau được 5 năm và đã định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, gần đây, tôi mới phát hiện bạn trai có tư tưởng, mơ mộng lấy... vợ giàu.

Tôi năm nay đã 27 tuổi, công việc một biên tập viên báo chí như vậy đối với tôi khá ổn. Ban trai tôi cũng đã 30, thu nhập cũng rất khả quan. Do vậy, tôi muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, ổn định gia thất. 
 
Về phần bạn trai tôi, trước giờ  tôi chưa có điều gì phải phàn nàn vì tính anh rất chín chắn, biết lo lắng và quan tâm đến tôi rất nhiều. Thế nhưng, hôm kia, trong dịp đi dự đám cưới một người bạn tại một khách sạn sang trọng, tôi vô tình phát hiện điều không ổn.
 
Anh luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ cậu bạn chung của hai đứa lấy được người có điều kiện. Suốt quãng đường về, anh còn thắc mắc: "Lão D. trông thế mà may mắn, vớ được cô vợ ngon lành ha. Cứ lấy cái người có tiền thì lo gì đói đâu. Ôi dào, làm việc gì cũng ngon ơ ngay".
 
Hôn nhân có vững bền nếu bạn trai tôi có tư tưởng lấy
 
Lúc đó, bản thân tôi rất tự ái, liền bảo: "Thế anh có cảm thấy tiếc khi lỡ quen em không?". Đang vui vẻ, khuôn mặt anh bỗng dưng tối sầm lại, không nói không rằng chở tôi về nhà. Thực sự, tôi đã có ý định bàn bạc với anh về chuyện cưới xin của hai đứa, nhưng với trước tình cảnh đó, tôi nghĩ mình nên suy nghĩ kĩ lại.
 
Gia cảnh của tôi chẳng có gì khấm khá, trong khi nhà bạn trai tôi cũng có dư dả hơn một chút, nên tôi biết, khi yêu tôi, một cô gái xuất thân từ thôn quê, bố mẹ anh cũng chẳng vui lòng. Ban đầu, khi bị cấm đoán, tôi đã quyết định rời bỏ vì bản tính tôi không muốn có sự so sánh nhưng anh đã níu kéo, an ủi và cố gắng thuyết phục bố mẹ. Cuộc tình hai đứa cứ thế kéo dài được 5 năm, cùng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngày tháng bên nhau, hai đứa hứa với nhau sẽ cố gắng, phấn đấu làm việc để lo cho tương lai. Đến hôm nay, khi tôi đủ tự tin để về chung một nhà với anh thì không ngờ,...
 
Tuy anh chưa khẳng định chắc chắn ý nghĩ đó nhưng tôi không thể nào chấp nhận được. Liệu, tôi có nên níu giữ quan hệ này và liều đánh cược cho cuộc hôn nhân này không? Tôi yêu anh rất nhiều, nếu rời bỏ anh, tôi sẽ rất đau lòng!
 
Hạ Trâm (Hà Nội)
 

Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý Minh Ngọc:

Chào bạn!
 
Hẳn, tâm trạng của bạn hiện giờ đang rất rối bời, phải không. Lúc này, bạn đang phải đấu tranh giữa lý trí và trái tim nên mọi lựa chọn sẽ rất khó khăn. Theo như bạn chia sẻ, bạn trai của bạn sinh trưởng trong gia đình có điều kiện khá giả, tuy tình yêu của hai người ban đầu bị bố mẹ anh phản đối nhưng rút cuộc, bạn và anh đã cùng nắm tay đi qua nhiều sóng gió. Tôi nghĩ như vậy chứng tỏ anh yêu bạn thật lòng.
 
Tuy nhiên, nếu là tôi thì cũng sẽ không đồng ý khi bạn trai mình đi so sánh hôn nhân của người khác như thế. Hạnh phúc không đến từ vật chất mà nên được xây bằng cảm xúc của những trái tim yêu mới là chân thành.
 
Tôi nghĩ, nếu bạn vẫn còn yêu anh ấy thì hãy tạo cho anh một cơ hội để bày tỏ những quan niệm về hôn nhân của cả hai. Một cuộc hẹn hò nhẹ nhàng, lắng nghe những tâm sự thầm kín để hiểu đối phương đang nghĩ gì sẽ tốt hơn nhiều so với việc bạn im lặng, thắc mắc.
 
Nếu câu trả lời của anh ấy giống như bạn đang suy nghĩ lúc này, Minh Ngọc nghĩ bạn nên thay đổi ý định kết hôn, bạn nhé!
 
 
Xem thêm: Cuộc hôn nhân viên mãn của cặp đôi ông cháu chênh nhau 40 tuổi