Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hôn nhân chẳng đâu vào đâu vì vợ thích khoe “hạnh phúc ảo” trên mạng

"Tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng trở nên lộn xộn khi vợ là người nghiện mạng xã hội, thích sống ảo, không chuyên tâm lo cho gia đình..."

Vợ tôi là người đam mê mạng xã hội, từ ngày còn chưa chồng con cô ấy đã coi đó là cuộc sống lý tưởng. Hồi mới yêu tôi nghĩ do tính còn trẻ con nên thế nhưng khi lấy về cô ấy càng nghiện mạng xã hội hơn, suốt ngày cắm mặt vào facebook. Không ít lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã vì cô ấy luôn so sánh cuộc sống trên thế giới ảo với cuộc sống đời thực trong gia đình. Cô ấy khen hạnh phúc của thiên hạ rồi về chê bai hạnh phúc của mình.
 
Thấy người ta khoe hạnh phúc trên mạng xã hội, cô ấy không chịu được cũng liền “sống ảo” theo bằng cách cố khoe hạnh phúc của mình trên facebook. Vì chuyện đó, vợ chồng tôi cãi nhau đến mức chiến tranh lạnh đã gần 2 tuần nay nhưng cô ấy vẫn không dừng lại mà còn đăng nhiều ảnh “sống ảo hơn”. Thậm chí, con cái học hành chểnh mảng, ương bướng cũng được cô ấy lý  tưởng hóa bằng những bức ảnh “đầy sắp đặt” rồi tung lên mạng. Tôi thấy cuộc hôn nhân chẳng đâu vào đâu. Tôi không biết làm thế nào, xin chuyên gia cho tôi lời khuyên!
 
Trần Toán (Đắk Nông)
 
Có nhiều cuộc nghiên cứu về mức độ nghiện mạng xã hội và đưa ra kết quả, những người nghiện thế giới ả cũng giống như nghiện thuốc lá, rất khó “cai” ngay tức khắc. Mức độ nghiện mạng xã hội của phụ nữ và đàn ông là tương đương nhau. Thậm chí, có người mê “sống ảo” đến mức sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thực. Tình trạng vợ hoặc chồng nghiện facebook là chuyện không lạ ở thời đại ngày nay. Thậm chí, nó còn trở thành “vấn nạn” trong gia đình khi vợ hoặc chồng thay nhau “ăn ngủ” với facebook. Vợ bạn cũng là một trong số đó, thường thích lên facebook đăng ảnh sống ảo, khoe cuộc sống với mong muốn nhận được những lời khen có cánh.
 
Hôn nhân chẳng đâu vào đâu vì vợ thích khoe “hạnh phúc ảo” trên mạng
Vợ “sống ảo” khiến cuộc sống hôn nhân gặp nhiều rắc rối
 
Mỗi ngày cô ấy dành một nữa thời gian cho mạng xã hội. Thậm chí, đi đến đâu cũng cố gắng chụp một vài bức ảnh để lấy cái đăng dần lên mạng xã hội. Thậm chí, khi thấy xe ô tô sang đỗ ngoài đường cũng tạt vào làm một bức ảnh để “sống ảo” trên facebook. Việc sống ảo triệt để như vậy khiến bạn cảm thấy khó chịu cũng là điuề dễn hiểu. Và khi nó vượt qua giới hạn chịu đựng của bạn thì tất yếu dẫn đến những cuộc mâu thuẫn, cãi vã giữa hai vợ chồng.
 
Để giúp vợ bạn hết “sống ảo” thì không còn cách nào khác là bạn phải sống thực. Bạn cần có một cuộc trao đổi nghiêm túc với vợ về mục đích tiếp cận thế giới ảo. Cô ấy có thể lên mạng xã hội để giải trí nhưng không được lý tưởng hóa thế giới đó. Hãy lấy ví dụ ngay trong chính gia đình mình để phân tích cho vợ hiểu tính hai mặt của thế giới ảo. Vợ chồng đang “chiến tranh lạnh” nhưng cô ấy vẫn lên facebook khoe hạnh phúc nồng nàn rồi con cái hư ở đời thực nhưng vẫn đăng ảnh khen ngoan trên facebook… Để từ đó vợ bạn biết được, sự hoàn hảo trên mạng xã hội không đáng tin tưởng và không thể so sánh với cuộc sống ngoài đời thực được.
 
Bên cạnh đó, bạn cũng hãy dùng tình cảm, hành động thiết thực của một người chồng yêu vợ thương con để dần dần đưa cô ấy ra khỏi thế giới ảo, sống thực tế hơn. Hãy kéo cô ấy vào công việc chăm sóc con cái hàng ngày, nói cho cô ấy hiểu về trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình. Thậm chí bạn cũng có thể đề tra nguyên tắc trong việc sử dụng mạng xã hội để cắt dần “cơn nghiện” của vợ. Hoặc bạn nên dành nhiều thời gian đưa vợ con ra ngoài đi chơi, thăm quan để cô ấy dần quên đi cuộc sống ảo mà sống thật hơn. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Nhà văn Phan Ý Yên: Đàn ông 'mạnh dạn' ngoại tình hơn vì biết dù thế nào cũng sẽ được tha thứ