Xin chào Gỡ tối tơ lòng, tôi đã lập gia đình hơn 40 năm và đã có hai người con. Các con tôi đều đã lập ra đình và ra ở riêng. Trong cuộc sống hôn nhân, tôi bị chồng bạo hành rất nhiều lần và cảm thấy vô cùng đau khổ. Đến năm nay tôi đã 63 tuổi nhưng vẫn không biết mình nên tiếp tục sống cùng người chồng già vũ phu hay đệ đơn ra tòa xin ly hôn.
Bởi giờ tôi đã ở cái tuổi “gần đất xa trời rồi”, tôi sợ mình đệ đơn ly hôn sẽ bị hàng xóm cười nhạo, rồi con cháu tôi sẽ phải đối mặt với người đời ra sao. Nhưng những năm tháng qua, tôi sống như trong địa ngục trần gian… Vậy tôi xin Gỡ rối tơ lòng hãy cho tôi một lời khuyên là nên tiếp tục sống hay chia tay chồng. Lê Thúy Hằng (Nam Định)
Chào bác, trước tiên Gỡ rối tơ lòng xin chia sẻ đau khổ với bác khi không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như mong muốn, suốt hơn 40 năm trời phải chịu cảnh bạo hành từ người đầu ấp tay gối. Vốn dĩ, bạo lực gia đình luôn là điều bị xã hội lên án và pháp luật ngăn cấm, thế nhưng hành vi này vẫn cứ tồn tại. Ở trong hoàn cảnh đó, có những người cắn răng chịu đựng chấp nhận bạo hành, nhưng cũng có người lại băn khoăn không biết bản thân nên giải thoát mình bằng cách nào như bác.

Đừng để bạo lực gia đình biến cuộc đời bạn trở nên bế tắc
Trong thư bác gửi có nói rằng, mình đã kết hôn được hơn 40 năm, vậy tôi băn khoăn không biết suốt những năm tháng đó bác luôn bị chồng bạo hành hay trong từng thời điểm, hoàn cảnh nhất định? Trước hành vi bạo lực của chồng, bác đã phản ứng ra sao? Hiện tại, bác đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?
Có lẽ thời gian hơn 40 năm đã gần hết cả quảng đời đẹp nhất của mỗi con người mà bác vẫn băn khoăn không biết nên tiếp tục sống hay ly hôn với người chồng vũ phu. Nhưng thật sự, người chồng mà bạo hành như vậy thì không xứng đáng làm chồng cũng như là tâm gương cho con cháu noi theo. Có lẽ vì quá yếu đuối và cam chịu nên bác không dám vượt qua “vùng an toàn” và đây cũng là lý do khiến chồng bác ngày càng lấn tới, đánh đập bác nhiều hơn.
Trên thực tế, mục tiêu cuối cùng của mỗi con người là được sống hạnh phúc. Trong xã hội hiện đại, người ta nhận thức rõ ràng, mỗi con người chỉ được sống một cuộc đời nên luôn nỗ lực sống sao cho tốt nhất, cho đáng nhất. Mà đời người thì ngắn ngủi nên nên bác hãy làm tất cả những điều khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.
Trong tình huống này của bác, chúng tôi khuyên bác không nên tiếp tục cam chịu, chấp nhận như suốt hơn 40 năm bác đã từng làm. Bác muốn sống tự do, muốn được làm chính mình, muốn được vui vẻ trong phần đời còn lại thì hãy lắng nghe xem trái tim mình muốn gì, hãy sống đúng với những gì mình đang suy nghĩ. Nhưng dù bác quyết định như thế nào thì tất cả mọi người sẽ hiểu, sẽ không ai dám gièm pha gì bác, gia đình và con cái bác. Thế nên hãy cân nhắc kỹ và dũng cảm đưa ra cho mình một quyết định sáng suốt, mạnh mẽ nhất bác nhé. Chúc bác mọi điều tốt đẹp.
Chuyên gia tâm lý Mỹ Anh
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu