
Do tuổi cao sức yếu, NSND Trần Hạnh trút hơi thở cuối cùng vào 2h50 sáng ngày 4/3 tại nhà riêng tại Linh Quang, Đống Đa, Hà Nội, hưởng thọ 93 tuổi.
NSND Trần Hạnh tên đầy đủ là Trần Ngọc Hạnh. Ông sinh năm 1929 tại Hà Nội. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 1994. Sau hơn 20 năm, ông được danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019 ở tuổi 90.

NSND Trần Hạnh đã cống hiến cho nghệ thuật 60 năm cuộc đời. Trên sân khấu kịch, ông tỏa sáng nhờ vai diễn Nguyễn Trãi trong vở “Lam Sơn tụ nghĩa”. Trên màn ảnh, ông ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn ông bố nông dân khắc khổ nhưng giàu tình yêu thương, nhân ái dành cho mọi người. Trong ký ức của nhiều thế hệ, mãi nhớ về ông Thống của “Ngõ lỗ thủng”, ông Cơ của Tướng về hưu.

Được đóng con gái của NSND Trần Hạnh trong một số tác phẩm, nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ: “Ông lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần tựa như một người bố. Chưa bao giờ tôi thấy ông to tiếng, cáu gắt ai cả. Khi diễn, tôi được ông nâng đỡ về cảm xúc, chia sẻ về nghề nghiệp nhờ vậy trưởng thành hơn rất nhiều”.
Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 11, Trần Hạnh đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong phim “Nước mắt đàn bà”. Năm 2010, ông nhận được giải cống hiến cho vai ông Thống trong phim “Ngõ lỗ thủng” ủa đạo diễn Quốc Trọng.

Sự ra đi của NSND Trần Hạnh để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình, đồng nghiệp và nhiều khán giả. Những vai diễn của ông đã trở thành một phần trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu