Nước Việt Nam ta mang khi hậu nhiệt đới ẩm gió mùa lại giáp biển, vì vậy chẳng một năm nào mà nước ta không phải gặp nhẵng trận bão, lũ lớn nhỏ đổ bộ vào đất liền. Mà nơi phải chịu hậu quả nặng nề nhất do các cơn bão gây ra lại là các tỉnh ven biển Miền Trung. Chưa một năm nào mà bão lũ lại hoành hành khủng khiếp và dữ dội như năm nay. Lũ về mang bao đau thương và mất mát cho toàn bộ những người dân sống trong vùng ảnh hưởng. Do bão lũ quá mạnh chưa từng xảy ra nên người dân cũng không kịp chuẩn bị những gì, tất cả đều bị lũ cuốn trôi.
Miền Trung là nơi xảy ra bão lụt nhiều nhất trong tất cả các vùng trong cả nước. Mỗi trận lũ qua đi ở miền Trung đều để lại cảnh xơ xác tiêu điều, nhà cửa bị tàn phá, các phương tiện sinh sống của con người cũng bị cuốn trôi. Cứ đến mùa lũ về tôi lại có cảm giác sợ hãi trước những hậu quả nặng nề mà nó gây ra. Trước khi lũ lụt hoành hành, miền trung vẫn là dải đất với nhiều địa danh đẹp, nên thơ và trở thành điểm đến của tất cả mọi người. Đặc biệt phải nói đến Đà Nẵng, Quảng Nam và đặc biệt với thành phố Hội An thơ mộng.
Hội An từng là một thành phố được du khách trong và ngoài nước săn đón. Hội An không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như Phố Cổ, không chỉ lung linh huyền ảo trong ánh đèn hoa đăng, mà còn rất nhiều điểm đến khác. Hội An là thành phố cổ kính xinh đẹp nằm cạnh dòng Thu Bồn hiền hòa, thơ mộng luôn là điểm đến thú vị và hấp dẫn nhất mỗi lần du lịch Quảng Nam.
Thế nhưng thời gian vừa qua, thành phố Hội An cùng Miền Trung phải gồng mình lên để chống lũ. Sống chung với lũ, nhưng mảnh đất Hội An vẫn mang lại cho mình một nét đẹp riêng, một nét đẹp hòa mình với thiên nhiên khắc nghiệt mà ít nơi có được.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu