
Chàng hoàng tử Abdul Mateen của Brunei sinh ngày 10/8/1991 là con trai thứ 10 của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và người vợ cũ thứ hai là Puan Hjh Maryam. Anh chàng cũng là vị hoàng tử thứ 6 nằm trong danh sách kế thừa số tài sản kếch xù từ người cha giàu có của mình. Ước tính số tài sản mà Mateen được thừa hưởng có thể lên đến 20 tỷ USD.



Điều hấp dẫn nhất là cho đến thời điểm hiện tại chàng hoàng tử này vẫn còn đang ở chế độ độc thân và đó lý do vì sao Mateen trở thành một trong những thần tượng của hầu hết các cô gái tại quốc gia Brunei. Vẻ đẹp của chàng hoàng tử cùng với thân hình đầy nam tính có thể nói đã "đốn tim" không bao nhiêu cô gái.

Chính nhờ vẻ đẹp trai tài hoa, cuộc sống xa hoa, lộng lẫy, Mateen được cả triệu người theo dõi trên mạng xã hội và hàng ngàn cô gái theo đuổi. Tuy vậy chàng hoàng tử trong mơ vẫn nhất quyết độc thân, trong một cuộc phỏng vấn anh cho hay: “Tôi yêu thích cuộc sống hiện tại của mình, muốn rèn rũa trong quân đội và chờ cơ hội để tìm thấy công chúa tương lai của mình. Mẫu người vợ lý tưởng của tôi là một cô gái đơn giản và chân thành”.
Bên cạnh đó, chàng hoàng tử còn chia sẻ: “Tôi hy vọng vợ tương lai của mình sẽ là một người đơn giản và thuần khiết, nếu tôi chọn cô ấy, cả đời này tôi sẽ chỉ ở bên cô ấy”.

Nói đến cha của soái ca hòang gia Mateen, quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah là nói đến sự giàu có, ông là một trong những người giàu có nhất hành tinh theo như tạp chí Forber bình chọn. Quốc gia Brunei mặc dù là một quốc gia nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả Thượng Hải của Trung Quốc thế nhưng lại là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Do quá giàu có nên chế độ dân sinh ở Brunei cũng thuộc hàng tốt nhất, học sinh ở Brunei được đi học miễn phí. Nếu từ THPT mà muốn vào du học Đại Học ở nước ngoài thì nhà nước sẽ lo từ A-Z với điều kiện du học bai lâu thì sau khi trở về nước làm cho Nhà Nước bấy nhiêu năm. Việc chữa bệnh ở Brunei cũng hoàn toàn miễn phí do Quốc Vương tài trợ và mỗi người dân chỉ phải đóng 1-2 đô la Brunei tượng trưng. Qúa sức khủng khiếp phải không nào.

Không chỉ vậy, cung điện của Quốc Vương Brunei còn to gấp 4 lần cung điện Nữ Hoàng Anh, có tổng cộng 1788 gian phòng và có đến 7000 chiếc siêu xe bao gồm 604 Rolls Royce, 574 Brunswick, 452 Ferrari, 382 Bentley, 209 BMW, 179 Jaguar, 134 Nisek, 21 Lamborghini, 11 Aston Martin và một SSC Silbe. Ước tính nếu mỗi ngày đi một chiếc xe thì phải mất 3 năm rưỡi quốc vương mới đi hết được số xe hiện có trong nhà của mình.
Xem thêm: Chuyện tình đầy trắc trở của người đàn ông quyết cãi lời bố mẹ để cưới bằng được cô hàng xóm nghèo
Lê Hà (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu