Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hoảng hồn hình ảnh người tài xế xe buýt liên tục đấm tay vào ngực, vội tạt xe vào vỉa hè rồi gục ngã

Mới đây, một tài xế xe buýt có tên Trần Tổ Quân, 51 tuổi bất ngờ lên cơn đau tim và đột quỵ khi đang trong ca làm việc. Camera trích xuất cho thấy, ông Quân đã chịu một cơn đau tim dữ dội trước khi ra đi mãi mãi.

Mới đây, một tài xế xe buýt có tên Trần Tổ Quân, 51 tuổi bất ngờ lên cơn đau tim và đột quỵ khi đang trong ca làm việc. Camera trích xuất cho thấy, trước khi gục xuống và ra đi mãi mãi, ông Quân đã chịu một cơn đau tim dữ dội, để giữ bản thân tỉnh táo, đã liên tục đấm vào ngực. Sau đó, ông Quân tấp xe vào lề đường. Một hành khách nghi ngại, đã tiến lên phía trước để xem có chuyện gì với tài xế thì thấy ông bất ngờ gục ngã tại chỗ. Dù được mọi người nhanh chóng gọi điện thoại đưa đi cấp cứu song ông Quân không thể qua khỏi. 

 

Đang trong ca làm, người tài xế xe buýt đột nhiên lên cơn đau tim dữ dỗi
 
Câu chuyện được chia sẻ và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đông đảo bày tỏ sự tiếc thương và cảm kích trước hành động của người đàn ông này. Trong cơn đau đớn, cận kề với thần chết, người đàn ông vẫn nỗ lực ông ngực lái xe, đỗ xe nghiêm chỉnh để đảm bảo tính mạng của hàng chục con người, ông xứng đáng nhận được những đãi ngộ của bảo hiểm.
 

Để giữ bản thân tỉnh táo, đảm bảo an toàn cho hàng chục hành khách, ông Quân đã liên tục đấm vào ngực 
 
Thế nhưng, phía công ty nơi ông Quân từng làm việc không chịu trả bất cứ chế độ an sinh xã hội nào. Anh trai của người tài xế xấu số cho biết, công ty chủ động liên hệ yêu cầu tự nguyện tước bỏ an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức lương 1,7 triệu đồng.

 
Sau khi nỗ lực tấp xe vào lề, ông Quân lập tức gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức song ông mất trước khi kịp đến bệnh viện
 
Dư luận vô cùng phẫn nộ trước phát ngôn của công ty ông Quân từng làm việc. Họ làm ầm ĩ và yêu cầu một lời giải thích chính đáng. Cuối cùng họ đồng ý bồi thường khoảng 356 triệu đồng vì lí do nhân đạo. Công ty tuyên bố, vốn dĩ trước khi qua đời ông Quân đã kí cam kết không hưởng an sinh xã hội. 
 
Sự việc này cũng khiến dân tình quan tâm hơn cả bởi sự cư xử bất công của các công ty đối với người lao động khiến họ phải nhiều thiệt thòi. Như vụ shipper tự thiêu để đòi công bằng do công ty cắt xén lương tháng. Nhiều người cho rằng, sẵn sàng đình công, biểu tình để đòi công bằng cho tầng lớp lao động thấp cổ bé họng. Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, nhiều báo đài lớn đã đưa tin.