Khi bạn bè đồng trang lứa đang hò reo ăn mừng vì trúng tuyển vào trường đại học mơ ước. Nguyễn Việt Cường lại nuốt nước mắt vào trong, bỏ dở giấc mơ đại học để sớm bước vào đời khi hay tin bố mất vì tai nạn giàn giáo. Cường cho biết, em được trường Đại học Thái Bình và Cao đẳng Công nghiệp gọi nhập học, em muốn đi học, nhưng giờ bố mới qua đời, gia đình chỉ còn Cường là con trai. Cường dự định sẽ đi xin việc để vừa làm, vừa chăm sóc cho chị gái và em gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Hoàn cảnh em Nguyễn Việt Cường khiến nhiều người xót xa
Cường sinh ra tại một xóm nhỏ tại Thái Bình. Giờ đây, em trở thành trụ cột duy nhất của cả nhà, chống đỡ sau khi bố em qua đời. Cường có một chị gái là Nguyễn Thị Hương, lớn hơn Cường 2 tuổi nhưng không may lại mắc chứng Down, động kinh, tâm thần phân liệt bẩm sinh. Em gái Cường là Nguyễn Yến Như, sn 2007 cũng mắc bại não bẩm sinh. Gia đình 5 người, bố qua đời đột ngột, chị gái và em gái lại cần chăm sóc đặc biệt, Cường cảm thấy cần phải san sẻ trách nhiệm với mẹ mình.


Chị và em gái Cường đều mắc bệnh hiểm nghèo
Anh Nguyễn Văn Chuyên, người cha quá cố của Cường luôn đặt niềm tin vào cậu con trai. Gia đình luôn dè sẻn chi tiêu, tạo điều kiện cho Cường để em phấn đấu học tập, có cơ hội thoát nghèo. Nhiều lúc ốm đau, anh Chuyên cũng không dám đi khám bệnh mà cắn răng chịu đựng.

12 năm liền Cường đều đạt danh hiệu học sinh giỏi
Biết bố mẹ đã hy sinh nhiều cho mình, Cường luôn cố gắng học tập, em mượn sách vở cũ của anh chị, tự học ngày đêm. Thành quả của Cường sau 12 năm học đều là học sinh giỏi là một tập giấy khen được cất giữ cẩn thận trong tủ. Những tưởng cánh cổng trường Đại học sẽ rộng mở với Cường khi em đạt tới 25,5 điểm và nhận được giấy báo nhập học từ 2 trường Đại học. Tuy nhiên, chỉ sau tai nạn lao động, bố Cường đã ra đi mãi mãi.

Chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ của Cường cũng khóc nấc khi nghẹn ngào nói về đứa con trai duy nhất của mình: "Cường nó ham học lắm, đại học là ước mơ của cháu. Hồi bố nó còn sống luôn động viên con, khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong con cố gắng học hành để thoát khỏi cuộc sống cơ cực. Nay em nó phải từ bỏ học hành, tôi đau lòng lắm, nhưng không biết phải làm thế nào?”.

Mâm cơm cúng người chồng xấu số chỉ vỏn vẹn mấy miếng đậu trắng cùng chút muối và bát cơm trắng khiến ai cũng xót xa.
Cường nói rằng, nếu được đi học, em sẽ cố gắng làm thêm để tự trang trải tiền ăn ở. Nhưng tiền học phí năm đầu phải đóng cả chục triệu đồng, đây là số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình em hiện tại. Mẹ em khóc rất nhiều, thương chồng, thương con nhưng không biết phải làm sao.
Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu