Đêm chung kết “Cười xuyên Việt 2020” vừa diễn ra vào tối qua (15/3) với màn tranh tài của hai thí sinh Bảo Bảo và Ngọc Phước. Đặc biệt, sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh ở khu vực hậu trường khiến khán giả bất ngờ. Bởi sau thời gian vắng bóng, đây là lần xuất hiện hiếm hoi của nam danh hài tại một gameshow truyền hình.

Trước đó không lâu, trong một lần chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân của mình, Hoài Linh đã nói: “Năm nay tôi sẽ tham gia những gameshow mà bản thân cảm thấy phù hợp và được quý vị thương mến. Tôi sẽ chọn lựa và xuất hiện lại trên truyền hình”.
Trong đêm chung kết, Ngọc Phước đã mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười khi thể hiện tiểu phẩm “Hạ cánh nơi đâu” với sự hỗ trợ của Duy Khánh, Phương Lan, Lộ Lộ, Mậu Đạt, Phước Lộc,… Trong tiểu phẩm, cô hóa thân thành tiếp viên của một hãng hàng không. Trên chuyến bay định mệnh, cô và đồng đội phải làm hài lòng tất cả các hành khách.

Với lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt, Ngọc Phước đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Giám khảo Minh Nhí giữ nguyên nhận xét ban đầu về nữ thí sinh, đồng thời dành nhiều lời khen cho cô.
“Tụi con biết tìm một không gian lạ là trên máy bay để gây được nhiều tiếng cười cho người xem. Sự kết hợp của nhóm tạo nên một tiết mục rất dễ thương”, Minh Nhí cho biết.
Trong khi đó, Bảo Bảo thể hiện tiểu phẩm “Bến bở hạnh phúc” với sự hỗ trợ của Lạc Hoàng Long, Di Dương, Lâm Thắng,… Anh vào vai một chàng kép, trên đường đi hát vô tình đụng độ một cô gái đang bị đám giang hồ đuổi bắt. Anh và đồng đội đã giúp đỡ cô gái chạy trốn. Học trò của Minh Nhí khiến người xem bất ngờ khi thể hiện vũ đạo Hồ Quảng và tái hiện nghi thức lễ tôn vương.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu