Sáng nay 13/4, gia đình nam diễn viên Hiếu Hiền thông báo cha ruột anh là nghệ sĩ Đức Lang đã qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Nghe tin, cả giới nghệ sĩ ai nấy đều bàng hoàng xót xa. Rất nhiều người đã gửi lời động viên, chia buồn cùng nam diễn viên.


Là một người có mối quan hệ đặc biệt với gia đình NS Hiếu Hiền, 'vua hài' Hoài Linh cũng gửi lời chia buồn đến đàn em. Cụ thể, bên dưới cáo phó Hiếu Hiền đăng, Hoài Linh xót xa: "Chia buồn cùng Em và tang quyến. Cố lên nha em ơi".

Được biết, trong khoảng thời gian NS Đức Lang lâm bệnh nặng, Hiếu Hiền đã bỏ hết công việc để chăm sóc ông. Sự ra đi của ba chắc chắn sẽ để lại nỗi đau không bao giờ vơi.
Còn nhớ cách đây đúng 10 năm, NSƯT Kim Ngọc cũng qua đời vì đột quỵ. Khi đó, không chỉ có Hiếu Hiền mà Hoài Linh cũng gọi bà bằng 'má Ngọc'. Ngày má mất bất ngờ, Hoài Linh gần như ngã quỵ.

Anh coi bà như mẹ ruột, trân trọng tài đức của bà: “Bản thân Linh gọi mẹ là má Ngọc. Một tình cảm rất đặc biệt vì Nghệ sĩ Kim Ngọc sống với anh em nghệ sĩ, đồng nghiệp đều sống bằng chữ tâm. Linh rất quý và thương má. Linh cảm thấy ngoài sự nổi tiếng của má, hào quang bên ngoài, còn có một cái tâm và cái đức ở bên trong. Khi má mất đi thì cảm thấy rất tiếc nuối. Hoài Linh đang đứng ở ngôi chùa, làm tuần 49 ngày. Linh không phải là một nhà thơ, Linh nghĩ sao nói vậy, Linh có những câu như này: "Chữ Tâm mẹ để lại cho đời, chữ tình mẹ trải khắp muôn nơi, chữ ơn mẹ trả cho khán giả, mẹ chỉ mang đi một nụ cười!".


Sau đó, NS Kim Ngọc - mẹ đẻ Hiếu Hiền cũng là người đầu tiên mà Hoài Linh trang trọng lập ban thờ trong nhà thờ tổ hơn 100 tỷ của mình.
- Thích







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu