Họa sĩ Nguyên Cầm sinh năm 1944 tại Hải Phòng. Lên mười tuổi, ông cùng gia đình rời Việt Nam và sống ở Lào, sau đó ông tới Pháp theo học hội họa và tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Paris (1969- 1973). Năm 1973, Nguyên Cầm tổ chức triển lãm đầu tiên tại đây và nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Mỹ thuật Paris.
Sau hơn hai thập niên có sự nghiệp thành công với các triển lãm tại Paris, các thành phố miền Nam nước Pháp, Tây Ban Nha và nhiều nước trên thế giới, Năm 1994, họa sỹ Nguyên Cầm được mời về giảng dạy tại các trường đại học mỹ thuật trong nước . Với vai trò giảng dạy, ông đã giúp nhiều hoạ sĩ Việt Nam hiểu sâu hơn về các dòng chảy hiện đại của mỹ thuật thế giới.

Họa sỹ Nguyên Cầm bên tác phẩm: Khoảnh khắc mùa thu trong triển lãm Mảnh đời
Với bộ sưu tập lần này, Nguyên Cầm thể hiện tài năng của một hoạ sĩ đã “chín”, có thể buông bỏ những thứ hào nhoáng nhằm thu hút sự chú ý, ông tinh lọc, làm cho tác phẩm giản dị, nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Ông giao tiếp với người xem qua những nét cọ táo bạo và tự tin trên mặt tranh. Đó là ngôn ngữ riêng của hoạ sĩ. Nhiều tác phẩm là thư pháp, liên tưởng đến thời kì khi con người lần đầu dùng hình ảnh để biểu đạt nghĩa, mà về sau dần phát triển thành các ngôn ngữ viết hiện đại của chúng ta. Nguyên Cầm cho biết: “Triển lãm này là sự tiếp nối trong các dự án của tôi, nhưng nó tiến xa hơn vì tôi làm về thư pháp nhiều năm rồi và triển lãm lần này nó toát ra khỏi thư pháp, hòa vào phong cảnh, nó có nhịp điệu của thiên nhiên, phóng khoáng hơn. Thư pháp của tôi trở về cái gốc của thư pháp, mà cái gốc của thư pháp là phong cảnh”.

Bức tranh Sông Hồng được tác giả tâm đắc với nét bút phóng khoáng diễn tả được nhịp điệu của dòng sông
Ngoài những bức tranh phong cảnh sử dụng bút pháp thư pháp, tại triển lãm lần này người xem vẫn được chiêm ngưỡng những tác phẩm trên chất liệu giấy gió tổng hợp. Đây là loại chất liệu quen thuộc mang tới thương hiệu và phong cách của họa sỹ Nguyên Cầm: với giấy gió, mực tàu và acrylic. Triển lãm “Mảnh đời” không chỉ diễn tả phong cảnh, mùa màng trong năm, màu sắc, đường nét diễn tả tình cảm của giả với các vụ mùa mà còn cho thấy một “Mảnh đời – Nguyên cầm” trong những tác phẩm của chính ông.

Tác phẩm: Vết
Triễn lãm đang được diễn ra tại Craig Thomas Gallery, 27(i) Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm diễn ra đến ngày 1/11.
Vũ Hồng







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu