Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

`Họa mi núi rừng` Siu Black: Từ nổi tiếng, vỡ nợ đến những ngày bình yên nuôi lợn, làm rẫy

Sau 7 năm vỡ nợ, 'Họa mi núi rừng' Siu Black lui về ở ẩn. Hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, tự tay làm rẫy, nuôi lợn để trang trải cuộc sống.

Những năm 1997 - 2013, giọng hát của Siu Black nổi tiếng khắp Việt Nam. Chị được yêu mến với hàng loạt ca khúc như: "Em muốn sống bên anh trọn đời", "Đâu phải bởi mùa thu", "Em hát thương ai"...

Siu Black được mệnh danh là 'Họa mi núi rừng' vì có giọng hát cao vút được nhiều người ngưỡng mộ

Năm 2007, 2008, Siu Black trở thành giám khảo nữ duy nhất của chương trình "Vietnam's Idol". Chị được hàng chục triệu khán giả truyền hình yêu mến bởi tính cách hồn nhiên, chân thành và sôi nổi. Không chỉ làm nghệ thuật, Siu Black còn lấn sang lĩnh vực kinh doanh. Chị mở một quán cafe mang phong cách Tây Nguyên ở TP.HCM.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, khán giả yêu mến giọng ca "Họa mi núi rừng" bàng hoàng trước thông tin chị vỡ nợ hàng chục tỷ đồng. Kể từ đó, cái tên Siu Black dần vắng bóng trong làng giải trí. Thỉnh thoảng, người ta thấy chị xuất hiện chớp nhoáng ở một vài chương trình, sau đó lại về Tây Nguyên "ở ẩn".

Nói về cuộc sống không có ánh hào quang sau biến cố, Siu Black chia sẻ: "Để tĩnh tâm và tránh xa những sóng gió đang bủa vây, tôi đã chọn sống ẩn mình, nương tựa bên gia đình và không liên lạc với bất cứ ai trong showbiz…

Tôi nghĩ mình sẽ chết ở một nơi nào đó chứ không làm phiền gia đình. Nhưng rồi, sau 2 tháng tĩnh lặng, tôi nghĩ đến hai đứa con trai và thấy mình làm mẹ mà bỏ đi như vậy không ổn. Tôi gọi điện cho con, bảo con đến nhà chị Hai tôi ở Kon Tum và đợi mẹ".

Siu Black vỡ nợ khiến cuộc sống tâm lý của nữ ca sĩ ảnh hưởng rất nhiều

Siu Black cho hay chị được gia đình chị Hai (chị gái lớn của Siu Black) cưu mang. Với truyền thống đùm bọc lẫn nhau, Siu Black ở nhà chị gái và tập làm quen với cuộc sống của một người dân Tây Nguyên "chính hiệu":

"Tôi trở về sống cùng với chị Hai, làm lại những việc đã cũ, nuôi lợn, nuôi gà và cũng có thể giã gạo. Tôi cũng phụ gia đình làm nương rẫy, trồng cà phê, cao su, bán nấm linh chi, nội trợ… Tôi là người sống giản dị, không có nhu cầu tiêu pha nhiều nên cảm thấy vừa đủ".

Siu Black lui về ở ẩn, sống cuộc sống yên bình bên núi rừng làm rẫy, chăn lợn

Bên cạnh đó, Siu Black bắt đầu chăn nuôi thêm heo: "Trên Kon Tum, tôi xây 3 cái chuồng nhưng chỉ 2 chuồng có heo, chuồng còn lại đang trống. Heo giống rất khó mua, ở Kon Tum không có, tôi thường phải ra Pleiku hoặc xa hơn.

'Họa mi núi rừng' để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả vì cô không còn xuất hiện trong showbiz

Có thể thấy, sau những biến cố 'Hoa mi núi rừng' đã có cuộc sống bình yên bên gia đình. Nữ ca sĩ không màng tới những danh vọng trước đây, chấp nhận làm những nghề chân tay để trang trải cuộc sống như bao người con núi rừng Tây Nguyên.