Những năm 2002-2004 đất cảng Hải Phòng tự hào khi có hai người đẹp đăng quang ở hai kỳ hoa hậu liên tiếp. Cùng sinh năm 1985 nhưng Nguyễn Thị Mai Phương đăng quang Hoa hạu Việt Nam 2002 còn Nguyễn Thị Huyền lên ngôi sau đó 2 năm.
Bất chấp nhiều tai tiếng vẫn đăng quang hoa hậu năm 19 tuổi
Năm 2004, những khán giả có mặt tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam được tổ chức ở Hạ Long, Quảng Ninh đã chứng kiến màn đăng quang của cô sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Nguyễn Thị Huyền. Người đẹp không chỉ giành ngôi vị cao nhất mà còn ẵm thêm hai giải phụ là Thí sinh có làn da đẹp nhất và Thí sinh ứng xử hay nhất.

Nhan sắc Nguyễn Thị Huyền thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004
Năm đó, trưởng ban giám khảo cuộc thi - nhà báo Dương Kỳ Anh đánh giá Nguyễn Thị Huyền là gương mặt sở hữu nét Á Đông, phúc hậu và thiện cảm. Nhiều người nói chiến thắng của Nguyễn Thị Huyền đã được dự báo từ trước bởi ngoài nhan sắc và học vấn nổi bật, cô còn từng là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam năm 2001.
Đáng nói, Nguyễn Thị Huyền đăng quang ngôi vị cao nhất khi truyền thông xuất hiện nhiều tin đồn không hay. Có tin đồn, hoa hậu "học dốt", đỗ đại học nhờ gia đình chạy chọt. Người đẹp thậm chí còn bị tố là sành điệu, ăn chơi, được đưa rước bằng xe hơi tới trường dù bố mẹ chỉ là công chức nghèo. Thậm chí, có tin đồn hoa hậu từng cặp kè với một đại gia có vợ ở Hải Phòng, bị vợ người này đánh ghen, cạo trọc đầu hay hoa hậu có được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh "Thời xa vắng" nhờ mối quan hệ tình ái.
Quá nhiều tin đồn bủa vây khiến đích thân Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2004 Dương Xuân Nam phải lên tiếng. Ông Dương Xuân Nam cho hay, khi cuộc thi đang diễn ra ở Tuần Châu, ông đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo Nguyễn Thị Huyền với nhiều thông tin không mấy đẹp đẽ. Đó là điều mà ông đã gặp khá nhiều ở nhóm thí sinh tiềm năng mỗi mùa thi hoa hậu.
Với người trong cuộc, Nguyễn Thị Huyền thừa nhận với Trưởng BTC việc cô cạo trọc đầu nhưng cô khẳng định không có chuyện đánh ghen nào. Do mái tóc cũ quá xác xơ nên cô chủ động cạo sạch tóc đi để tóc mới mọc lại đẹp hơn.
Phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng xác nhận nàng hậu đang ở trong kí túc xá, không hề có chuyện người đưa kẻ rước. Còn về vai nữ chính trong "Thời xa vắng" Nguyễn Thị Huyền giành được khi đoàn phim về các trường đại học casting diễn viên công khai.
Bỏ ngoài tai những thị phi, Nguyễn Thị Huyền đại diện sắc đẹp trong nước tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới 2004 và xuất sắc dừng chân ở vị trí 11 trong Top 15. Năm đó, vẻ đẹp đậm chất Á đông của người đẹp Hải Phòng được tôn vinh ở đấu trường thế giới là điều ít ai ngờ tới.
Trở về nước với vị trí cao nhất của một hoa hậu Việt Nam tại đấu trường Miss World (tính đến thời điểm đó), danh tiếng của Nguyễn Thị Huyền càng nở rộ, cô được săn đón khắp mọi nơi. Trái lại, người đẹp tỏ ra không mặn mà với làng giải trí.
Dù sở hữu khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao hay giọng hát đầy nội lực nhưng đó không phải điều mà nàng hậu muốn làm. Nguyễn Thị Huyền từng tiết lộ trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu thể thao Việt Nam, cô đã được mời đi hát với giá 2.000 USD, có thể nói là số tiền khủng khiếp cách đây 19 năm.

"Nhưng hát như vậy sẽ được bao lâu, quan trọng nó cũng không phải thứ tôi muốn", nàng hậu nói. Bỏ lại hào quang và sự săn đón từ các bầu show, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền để sang Anh học hệ Cử nhân ngành Báo chí tại trường Đại học Middlesex, London vào năm 2005.
Năm 2009, cô tốt nghiệp Cử nhân Báo chí loại giỏi tại Anh. Khi nhan sắc và sự nghiệp đang ở kỳ nở rộ, thay vì tham gia nhiều hoạt động của showbiz, Nguyễn Thị Huyền chọn theo đuổi ước mơ làm báo.
Về nước, Nguyễn Thị Huyền bắt đầu công việc như một MC, BTV chuyên nghiệp tại Đài truyền hình Việt Nam. Cô tham gia biên tập kịch bản và làm MC tiếng Việt và tiếng Anh cho nhiều chương trình trong và ngoài nước. 2 năm sau, Nguyễn Thị Huyền chuyển hướng kinh doanh, mở công ty riêng và về làm giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 2013.
Không chỉ công chúng mà nhiều anh em bạn bè trong showbiz cũng tiếc nuối cho Nguyễn Thị Huyền bởi cô có rất nhiều "tài lẻ" như vậy nhưng quyết không dấn thân vào con đường nghệ thuật. Đàm Vĩnh Hưng từng là người động viên Nguyễn Thị Huyền đi theo con đường ca hát khi nhận thấy cô rất thích hợp với dòng nhạc xưa. Anh đã có ý định để người đẹp trình diễn với vai trò ca sĩ nhưng người đẹp nhất quyết từ chối.
Cuộc sống hôn nhân kín tiếng với hai đời chồng
Đến nay, người ta vẫn gọi Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu kín tiếng bậc nhất trong lịch sử. Có lẽ vì đã sớm nếm trải thị phi nên người đẹp Hải Phòng chọn cách im lặng, sống bình thản qua sóng gió. Công chúng biết nhiều về nhan sắc không tuổi của Nguyễn Thị Huyền nhưng hiếm ai biết rõ về cuộc sống hôn nhân và những người đàn ông xuất hiện trong đời cô.
Điều từng khiến truyền thông năm xưa bất ngờ nhất không phải việc Hoa hậu Việt Nam 2004 bỏ hào quang showbiz để đi du học, mà là việc cô âm thầm kết hôn vào năm 2009 trong thời gian du học ở Anh. Một tấm ảnh cưới bất ngờ được tung lên mặt báo, như thói quen, người đẹp không trả lời truyền thông. Báo chí phải về tận Hải Phòng để tìm hiểu qua bố mẹ cô thì được biết chú rể họ Tống, sinh năm 1978, cũng người Hải Phòng, là thạc sĩ kinh tế tại Anh.

Hình ảnh duy nhất về chồng cũ của hoa hậu khi kết hôn tại Anh. Cả hai có với nhau con gái Tống Khánh Linh
Ngoài tấm ảnh cưới duy nhất, công chúng vĩnh viễn không bao giờ trông thấy cặp đôi ngoài đời. Năm 2009, Nguyễn Thị Huyền kết thúc sự nghiệp học hành, một mình đưa con gái Tống Khánh Linh về nước. Không ai biết cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Hoa hậu tan vỡ năm nào, vì sao tan vỡ dù tin đồn cô ly hôn rộ lên từ lâu.
Một nam ca sĩ thân thiết với Nguyễn Thị Huyền còn bất bình lên tiếng hộ cô: “Hạnh phúc là do mình phải tự tìm lấy thôi. Bây giờ em cứ để cho người ta nghĩ sai về em hoài, trong khi có rất nhiều người đàn ông muốn yêu em, muốn che chở, lo lắng và chăm sóc cho em thì người ta không dám tới vì cứ nghĩ em đang hạnh phúc bên chồng, trong khi thực chất là hôn nhân đã đổ vỡ”.
Nhiều năm sau, Hoa hậu Việt Nam 2004 tìm được hạnh phúc bên người đàn ông mới. Không có thông tin nào công khai, công chúng chỉ lờ mờ đoán được đó là một đại gia khét tiếng. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với báo giới, người đẹp tiết lộ: "Trong mắt tôi thì đương nhiên người đàn ông của mình phải là đại gia".
Tuy nhiên, cái "đại gia" mà cô muốn nói ở đây là đại gia về đạo đức và nhân cách chứ không phải tiền bạc theo ý hiểu của nhiều người. Cô còn nói, người chồng hiện tại đã rèn luyện, chỉ bảo để cô trở nên mạnh mẽ hơn. Khi được hỏi vì sao không tiết lộ thông tin về gia đình, cô cho biết muốn bảo vệ tổ ấm của mình, muốn các con được an toàn, thoải mái, tự do phát triển. Nàng hậu từng nói, bản thân cô có cuộc sống bình thường như bao người, khi các con không muốn lên mặt báo thì cô tôn trọng quyết định.

Nhan sắc đậm chất Á Đông của Nguyễn Thị Huyền không thay đổi sau 16 năm đăng quang
Ở tuổi 35, Nguyễn Thị Huyền dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi lần xuất hiện cô lập tức gây chú ý bởi vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp Á Đông với khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng hồng. Bất chấp nhiều tin đồn dao kéo, công chúng vẫn tin vào nhan sắc tự nhiên của người đẹp Hải Phòng.
Hiện tại ngoài công việc giảng viên, Nguyễn Thị Huyền dành toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm nhỏ. Trong một lần hiếm hỏi chia sẻ những bức ảnh trên mạng xã hội, cô tiết lộ có tới 6 người con gồm 1 trai và 5 gái. Trong số này có lẽ cô con gái lớn Tống Khánh Linh và những đứa con của người chồng thứ hai.
Nhà đông con nhưng nàng hậu nói rất thích chơi và nấu ăn cùng con. Quan điểm của cô là chỉ làm việc khi các con đã ngủ, thời gian dành cho con cái thì cần chất lượng hơn thời lượng. "Gia đình vẫn là quan trọng nhất. Dù có địa vị, tiền bạc hay danh tiếng, thì đó vẫn là nơi tôi muốn trở về. Những lúc mình cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần thấy con là sẽ tiêu tan", Hoa hậu Việt Nam 2004 chia sẻ.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu