Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rũ bỏ son phấn đến thăm những mảnh đời bất hạnh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã gửi tặng bà một phần quà nhỏ để trang trải quộc sống của mình. Cô đang trên hành trình lan tỏa những yêu thương trong vai trò một người đẹp nhân ái.

Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa qua đã trở về quê nhà Hậu Lộc, Thanh Hóa sau nửa tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Khắp nơi trên vùng quê nhỏ, bà con làng xóm dọn dẹp đường xá, treo băng rôn chào mừng cô, không khí vui như trẩy hội.
 
Chiều cùng ngày, Đỗ Thị Hà đã tới thăm những mảnh đời kém may mắn trên địa bàn xã Hậu Lộc. Hình ảnh cô Hoa hậu chân chất với tà áo dài trắng xúc động nắm tay hỏi han từng người đã lan tỏa tình yêu thương tới cộng động. Tân Hoa hậu đã gửi tới bà con một phần quà để giúp họ trang trải phần nào khó khăn cuộc sống.

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Việt Nam 2020 thăm bà Đỗ Thị Lài sinh năm 1954, không chồng con và hiện tại đang bị khuyết tật nặng, thiếu thốn sự chăm sóc

Nàng Hậu rưng rưng nước mắt khi thấy hoàn cảnh bà quá đáng thương

Cô nắm chặt tay bà 

Bà Phạm Thị Xy hiện đang sống một mình ở trong căn nhà nhỏ được Đỗ Thị Hà tặng một phần quả nhỏ

Bà cụ hạnh phúc cảm ơn cô Hoa hậu nhân ái

Cô cũng đi thăm cụ bà Nguyễn Thị Nhiễu - vợ liệt sĩ. Bà đã hơn 100 tuổi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tiếp tục có những chuyến thiện nguyện tại quê nhà để lan toả tình yêu thương và thông điệp tuổi trẻ cống hiến vì xã hội.