Kể từ ngày đăng quang hoa hậu Đỗ Thị Hà là cái tên được quan tâm hơn cả. Hiện cô đang là sinh viên năm 2 ngành Luật kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhiều người đã ấn tượng về cô ‘luật sư tương lai’ này bởi nhan sắc ngút ngàn, ngoài ra cách hành xử của cô cũng luôn được ghi điểm.
Ngoài tham gia sự kiện với vẻ ngoài ‘chanh sả’ thì khi trở về cuộc sống đời thường Hà lại vô cùng giản dị như bao người khác. Ngoài làm việc và học tập thì thời gian còn lại cô còn dành thời gian chăm sóc bản thân mình, cụ thể mới đây khi được gia đình gửi lên những thực phẩm quê thì cô đã trổ tài vào bếp làm các món ăn ngon.

Bữa cơm giản đơn đầy đủ dinh dưỡng do Hà chuẩn bị
Mới đây cô đã chia sẻ những dòng cảm xúc khi nhận được các món đồ mẹ gửi:
“Những món quà quê mẹ chuẩn bị cho con mang lên thành phố. Năm ngoái vẫn vậy, năm nay vẫn vậy, mỗi lần về quê lại xách nách đủ thứ đồ mang lên HN, khi chuẩn bị đi mẹ lại đi khắp xóm hỏi mua trứng gà cho con vì gà nhà đẻ chỉ đủ cho bà với các cháu nhỏ ăn. Mỗi lân lên là 1 bì gạo, 1 đùm trứng hoặc vườn có rau cỏ gì cũng khuân hết lên. Nay con bảo con chỉ thèm hoa quả với rau thôi, mẹ lại đi mua cho con để con nấu ăn ở nhà cho đảm bảo trong thời kì dịch bệnh hihi. Love mom”.


Thực phẩm tươi sạch ở quê được bố mẹ gói ghém gửi lên Hà Nội kèm bao yêu thương
Hầu hết với những đứa con sống xa nhà, đặc biệt là các bạn sinh viên sẽ hiểu hành động này hơn cả. Mỗi lần từ quê lên phố ai cũng tay xách nách mang, khi thì thịt cá, lúc lại bánh kẹo đều được cha mẹ chuẩn bị gói ghém kèm bao yêu thương, mặc dù hiện tại cuộc sống đã phát triển và mọi thứ đều có sẵn nhưng những bậc sinh thành vẫn luôn lo lắng cho con cái chút một.
Ngay sau khi ‘chân dài xứ Thanh’ chia sẻ thì đã có không ít người thấu cảm và viết ra những bình luận thể hiện cảm xúc:
- Những món ăn quê lúc nào cũng ngon nhất cao cả nhất là cả tấm lòng cua người mẹ ở trong đó.
- Chị giống em, lên Hà Nội là phải mang cả quê hương đi. Và quan trọng không thể thiếu nem chua được.
- Chị cũng thế. Bố mẹ luôn lo cho con cái chỉ sợ con đói với sinh viên không có time (thời gian) ra ngoài mua hay lại sợ đồ ăn trên Hà Nội không đủ sạch. Gì thì gì mang đồ ăn từ quê lên vẫn sạch sẽ và ngon nhất. Bởi đó là cả tình yêu mẹ dành cho mình. Mẹ chị còn trồng rau cho chị đi ăn cơ. Nên lúc nào cũng thấy hạnh phúc vì có mẹ chăm lo cho







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu