Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Tội ác không thể dung thứ của nghịch tử giết mẹ, vùi xác dưới bể cá suốt 4 ngày đêm

Bị mẹ mắng mỏ, Tài dùng hai tay đan các ngón chéo lại với nhau tạo thành một khối rồi đánh mạnh vào gáy khiến mẹ ngã xuống đất. Chưa dừng lại, hắn bóp cổ mẹ đến chết rồi vùi chôn xác dưới bể cá để phi tang.

Ngày 17/11/2011, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Nguyễn Hữu Tài (20 tuổi, trú tại phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân là bà Bùi Thị Hồng Nhung (44 tuổi, mẹ Tài).
 
Theo bản án sơ thẩm, bà Bùi Thị Nhung ly hôn chồng năm 2009. Sau đó bà chuyển về sống cùng con trai là Nguyễn Hữu Tài tại phường 2, TP Bảo Lộc. Để có tiền mưu sinh, bà Nhung mở một lớp nuôi dạy trẻ tại nhà.
 
Khi ly hôn với chồng, bà Nhung hứa sẽ cho anh em tài một mảnh đất ở xã Đại Lao, TP Bảo Lộc. Nhưng trong thời gian sống với Tài, bà Nhung lại có ý định bán mảnh đất đó. Biết chuyện đó, Tài không bằng lòng. Nhìn cảnh con trai ăn chơi lêu lổng, bà Nhung chán nản nên thường xuyên mắng mỏ. Bị mẹ mắng, Tài vô cùng tức giận.
 
Khoảng 23h ngày 16/8/2011, khi hai mẹ con đang trong phòng ngồi xem tivi thì Tài hỏi mẹ: “Mẹ định bán miếng đất ở Đại Lào hả”, bà Nhung trả lời: “Tao bán thì sao?”. Nghe câu nói này xong cơn tức giận trong Tài trỗi dậy, hắn nảy sinh ý định giết mẹ.
 
Lợi dụng lúc bà Nhung đang xem tivi không để ý, Tài dùng hai tay đan các ngón vào với nhau tạo thành một khối rồi đánh mạnh vào gáy khiến bà Nhung ngã xuống đất. Tài lao đến đè lên lưng, hai chân tỳ vào hai bên sườn bà Nhung, dùng tay từ phía sau bóp cổ nạn nhân. Khoảng 2 phút sau không thấy bà Nhung phản ứng gì nữa thì Tài buông tay ra khỏi cổ. Tiếp đó hắn đi tìm nơi giấu xác nạn nhân.
 
Hồ sơ vụ án: Tội ác không thể dung thứ của nghịch tử giết mẹ, vùi xác dưới bể cá suốt 4 ngày đêm
Tài nhận bản án 20 năm tù về tội Giết người
 
Tài đi ra vườn thấy bể ở phía trước nhà có thể giấu xác được nên đã lấy thùng sơn tát hết nước trong bể ra. Tiếp đó hắn lấy một chiếc chăn trải xuống đất, đặt thi thể bà Nhung lên rồi cuốn tròn lại mang ra bể cá, lấy đất, đá, gạch lấy lên. Để không bị mọi người phát hiện, Tài còn lấy vỉ trồng cây hẹ và cây cảnh trong vườn đặt lên.
 
Xong xuôi mọi việc, hắn vào lau dọn nền, khóa cửa cẩn thận rồi ra khách sạn Minh Quân trên đường Trần Phú, TP Bảo Lộc ngủ.
 
Khoảng 4h30 ngày 17/8/2011, Tài tỉnh dậy và lo sợ sẽ có người đến gửi trẻ như thường ngày nên đã về nhà lấy một tấm bìa cát tông và viết lên đó dòng chữ: “Bà Nhung bận việc, nghỉ 2 ngày” rồi mang rat reo trước cổng. Khi mọi người hỏi thăm thì Tài nói mẹ đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh chưa về.
 
Ngày 20/8/2011, khi không liên lạc được với bà Nhung, người thân bắt đầu đi tìm. Khi họ hỏi thì Tài ấp úng không trả lời được. Linh tính mách bảo bà Nhung có chuyện bất trắc nên một số người họ hàng đã đi quanh nhà tìm kiếm. Khi đến khu bể cá thì phát hiện đất bị đào xới có mùi hôi thối.
 
Khi người họ hàng gọi Tài ra hỏi thì hắn ngất xỉu tại chõ. Sau một hồi, Tài tỉnh dậy thì người thân tiếp tục dò hỏi, Tài đành khai đã giết mẹ. Người thân đưa Tài đến Công an đầu thú.
 
Tại cơ quan điều tra, Tài khai báo thành khẩn toàn bộ tội trạng của mình. Tài nói, vì mẹ thường xuyên mắng mỏ cộng thêm việc định bán mảnh đất đã hứa cho an hem Tài nên nảy sinh ý định giết mẹ.
 

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/01/04/ga-thanh-nien-giet-me-va-em-gai-de-bao-ve-danh-du-gia-dinh-roi-nho-ban-nhan-toi-ho_04012020130231.mp4[/presscloud]
Nghịch tử giết mẹ rồi giấu xác phi tang
 
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Lật mặt kẻ máu lạnh giết mẹ vợ đội lốt “thầy hai” chuyên đi “cứu nhân độ thế”
 
Nga Đỗ