Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng gã quái vật sát hại đến 20 người rồi giả làm thịt đà điểu để bán

Có đến 20 người bị Trương Vĩnh Minh sát hại, phanh thây ăn thịt. Thậm chí, khi ăn không hết Vĩnh Minh còn giả làm thịt đà điểu mang ra chợ bán.

Dư luận Trung Quốc từng có thời điểm bị “sốc nặng” khi vụ án gã sát nhân khát máu sát hại và ăn thịt đến 20 mạng người. Không những vậy, khi không ăn hết hắn còn mang ra chợ giả làm thịt đà điểu để bán cho người dân. Kẻ thủ ác này tên là Trương Vĩnh Minh (làng Nam Môn, Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc).
 
Cảnh sát địa phương từng chia sẻ: “Hắn khai đã giết tổng cộng 20 người, nạn nhân đa số là thanh thiếu niêu, tất cả đều bị lọt thịt. Tại nhà của hắn, cảnh sát tìm thấy rất nhiều xương, tròng mắt ngâm trong bình rượu, thịt phơi khô. Thậm chí, hắn còn nuôi 3 con chó để chúng cùng ăn thịt người. Đây không phải là phim kinh dị, đây là một vụ án mạng kinh hoàng trong lịch sử ngành tư pháp Trung Quốc”.
 
Ngày 25/4/2012, Hàn Diệu (19 tuổi, người Tấn Ninh, Vân Nam) mất tích gần kho trữ lạnh Hâm Vân (ở làng Nam Môn). Khi gia đình họ đến gần khu vực mất tích tìm con thì phát hiện sự thật kinh hoàng, đã có một số thiếu niên cũng bị mất tích gần khu vực kho trữ lạnh Hâm Vân. Ngay lập tức họ trình báo sự việc tới cảnh sát địa phương.
 
Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng gã quái vật sát hại đến 20 người rồi giả làm thịt đà điểu để bán
Gã sát nhân Vĩnh Minh thời còn trẻ
 
Đến tháng 5/2012, cảnh sát bắt đầu lập tổ điều tra và từ đó đã khám phá ra hàng loạt vụ giết người kinh hoàng. Thủ phạm là Trương Vĩnh Minh. Cùng làng với Minh là Tạ Hải Tốn (16 tuổi) bị mất tích năm 2011. Họ cùng nhiều người có con bị mất tích khác đã tập trung trước cửa nhà Vĩnh Minh. Họ thấy cảnh sát cầm cuốc xẻng vào nhà rồi mang ra nhiều bao tải, nghe nói trong đó là những mảnh xương còn sót lại của nạn nhân. Cảnh sát không nói gì với các gia đình bị hại, họ chỉ lấy ADN về xét nghiệm.
 
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an Trung Quốc đã tiếp nhận điều tra. Sau này họ phát hiện có 17 người mất tích nhưng chỉ có Hàn Diệu là được xác nhận bị giết hại. Tại nhà của Vĩnh Minh, công an tìm thấy điện thoại, thẻ ngân hàng của Hàn Diệu.
 
Thời điểm bị bắt, Trương Vĩnh Minh đã ngoài 50 tuổi. Nhà của hắn nằm cách nơi các nạn nhân mất tích khoảng 700 mét. Năm 1974 khi mới 15 tuổi, Trương Vĩnh Minh từng bị đưa vào trại giáo dưỡng cải tạo vì cầm dao chém người, đánh nhau. Đến năm 1978, hắn bị đi tù chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, đến năm 1997, hắn được hưởng khoan hồng cho ra tù về quê sinh sống.
 
Hàng xóm cho biết, Trương Vĩnh Minh chủ yếu sống bằng công việc đồng áng, hắn thích chơi cờ tướng và nuôi chó. Vĩnh Minh là kẻ sống khá lập dị, không bao giờ chào hỏi người dân trong làng nên cũng chẳng ai thèm chú ý đến hắn. Chỉ tới tháng 5/2012, người dân mới giật mình khi nghe kể về việc em Trương Kiến Nguyên (17 tuổi) suýt chết trong tay Trương Vĩnh Minh.
 
Bố của Trường Kiến Nguyên kể rằng, cuối tháng 12/2011, Kiến Nguyên đi học thêm về buổi tối, còn cách nhà khoảng 10 mét thì bỗng thấy một người dùng bao tải chụp lên đầu, thít cổ từ phía sau. Kẻ đó chính là Trương Vĩnh Minh. Nhưng đúng lúc đấy cảnh sát đi tới và hắn nói rằng, chỉ đùa với Kiến Nguyên thôi.
 
Được biết, khoảng từ năm 2007 đến năm 2012, có nhiều gia đình trong làng Nam Môn bị mất tích nhưng cảnh sát không có bằng chứng rõ ràng để điều tra rồi mọi chuyện bị chìm xuồng cho đến khi vụ của Hàn Diệu được phanh phui.
 
Cho đến nay, khi nhắc lại vụ án này dư luận Trung Quốc vẫn không khỏi kinh hãi. Những người dân trong làng Nam Môn nói rằng, đây là vụ án kinh hoàng nhất mà họ từng biết kể từ khi sinh ra cho đến giờ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/11/ho-so-vu-an-kinh-hoang-ga-quai-vat-sat-hai-den-20-nguoi-roi-gia-lam-thit-da-dieu-de-ban_11122019160629.mp4[/presscloud]
Giết người yêu ở nhà trọ rồi mang đi phi tang
 
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng chồng phân xác vợ thành “thực phẩm” cất trữ trong tủ lạnh để dùng dần
 
Nga Đỗ (t/h)