Năm 2010, Stephen Griffiths – một nghiên cứu sinh giỏi giang bị bắt với cáo buộc giết người. Tại sở cảnh sát, hắn ta thú nhận rằng đã sát hại 3 cô gái mại dâm rồi ăn thịt họ.
Theo sở cảnh sát địa phương, Stephen Griffiths đã dùng nỏ bắn vào đầu khi các cô gái cố gắng chạy trốn khỏi nhà hắn nằm trên con phố đèn mờ (thuộc thành phố Bradford, Anh) vào tháng 5/2010. Stephen Griffiths còn thừa trước đó từng sát hại 2 phụ nữ khác tên là Shelley Armitage (31 tuổi) và Susan Rushworth (43 tuổi).

Susan Rushworth
Nhưng đó chưa phải là tất cả, trong quá trình điều tra, Griffiths thừa nhận đã sát hại tổng số 6 cô gái mại dâm chứ không phải 5 như lời khai trước đó. Trong số 6 nạn nhân thì có 3 người cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính.
Điều khiến Griffiths trở thành nỗi ám ảnh của thành phố Bradford một thời đó là hắn giết người rồi xẻ thi thể của các nạn nhân ra để biến chúng trở thành thực phẩm của mình.
Một sĩ quan trực tiếp thụ lý vụ án này nói rằng: “Hắn quả thực là một kẻ sát nhân man rợ. Hắn đã biến bồn tắm thành một lò mổ trong nhà”. Sau khi hoàn thành điều tra, vụ án kinh hoàng này được đưa ra xét xử.
Ngày 12/12/2010, phiên tòa xét xử Griffiths được mở ra. Thẩm phán viên tòa là Justice Openshaw của tòa án Leeds Crown Cour. Vị thẩm phán này mô tả hành động tội phạm của Griffiths là một “tội ác vô cùng xấu xa” và không thể nào tha thứ được. Cơ quan điều tra đã đưa Griffiths đi giám định tâm thần cẩn thận. Sức khỏe tâm thần hoàn toàn bình thường và hắn không có lý do gì để bào chữa cho hành động của mình.

Ba nạn nhân chết dưới tay Susan Rushworth
Tại phiên tòa nhiều tình tiết kinh hoàng của vụ án được phanh phui và nhiều thân nhân của cắc nạn nhân đã òa khóc nức nở vì kinh hãi và xót xa cho con cái của mình.
Theo công tố viên, tội ác của Griffiths bị phát rác sau khi một nhân viên an ninh tiến hành kiểm tra những thước phim được quay bí mật tại tầng 3 tòa chung cư, nơi có căn hộ của Griffiths trong một cuộc kiểm tra an ninh định kỳ nhằm phát hiện các hành vi tội ác có thể xảy ra.
Camera an ninh cho thấy Griffiths đi vào căn hộ của hắn cùng một cô gái mại dâm. Một vài phút sau, cô gái này hốt hoảng chạy ra ngoài và Griffiths đuổi theo. Kinh hoàng hơn, trên tay hắn cầm cây nỏ bắn vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ trước khi dùng điện “nướng” Susan Rushworth.
Griffiths bình thản đi đến phía chiếc camera rồi giơ chiếc nỏ và hai bàn tay cao lên với biểu tượng của sự chiến thắng. Xem xong đoạn camera, nhân viên an ninh đã trình báo vụ việc đến cảnh sát địa phương và Griffiths bị bắt giữ.
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì họ tìm thấy những hình ảnh sát nhân của Griffiths trong điện thoại. Tất cả các vụ giết người đều được hắn quay lại bằng điện thoại di động.

Hung khí Susan Rushworth dùng để sát hại các nạn nhân
Trước đó, Griffiths làm mất điện thoại trong một chuyến tàu và nó đã bị người nhặt bán qua tay cho một người trung gian khác trước khi được cảnh sát tìm thấy. Những hình ảnh quay lại cảnh giết người của Griffiths được mô tả vô cùng chi tiết khiến nhiều sĩ quan thụ lý vụ án này phải khiếp sợ. Có một đoạn băng mô tả hắn giết cô gái mại dâm tên Armitage lúc 1h ngày 28/2/2010. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy vết máu của Rushworth – người bị cảnh sát sát hại bằng búa trong phòng tắm.
Khi cảnh sát tới lục soát căn hộ thì tìm được chiếc nỏ cùng với các cuốn sách kể về những kẻ giết người hàng loạt. Sau đó, một người dân phát hiện một phần thi thể khác gồm có cả đầu được bỏ trong balo ở sông Aire. Đó là phần thi thể còn lại của nạn nhân tên Blamires. Bên cạnh đó, cảnh sát tìm thấy bộ dụng cụ dùng để cắt những bộ phận thi thể nạn nhân của kẻ giết người như dao và cưa sắt.
Khi nói về mục đích sát hại gái mại dâm và ăn thịt họ của Griffiths, một viên cảnh sát nói rằng: Hắn giết người để được nổi tiếng.
Ngay sau khi sát hại phụ nữ đầu tiên, hắn đã thêm vào tài khoản mạng xã hội của mình biệt danh Ven Pariah và viết rằng “cuối cùng đã bước vào thế giới”. Hắn còn tự gọi mình là kẻ giết người “SF”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/15/ho-so-vu-an-khat-khao-duoc-noi-tieng-nghien-cuu-sinh-dien-trai-giet-roi-an-thit-3-gai-mai-dam_15122019180242.mp4[/presscloud]
Giết người, bỏ thi thể vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang xảy ra tại Bình Dương
Xem thêm: Kỳ án Trung Quốc: Sự tàn nhẫn đến cực điểm của kẻ sát nhân nấu xác nạn nhân suốt 3 ngày 3 đêm
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu