Đứa cháu mất nhân tính
Đầu tháng 12/2016, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ giết người ném xác xuống giếng phi tang xảy ra tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ. Kẻ thủ ác đã cao chạy xa bay sau khi gây án. Tuy nhiên, bằng các biện phaspo nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định được hung thủ là Nguyễn Viết Lực (SN 1993, trú tại thôn Kim Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ).
Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/12/2016, sau khi ngủ dậy, Lực sang nhà một người hàng xóm cùng thôn chơi. Lúc này, người hàng xóm rủ uống rượu nên Lực nhận lời về xách chai rượu nếp sang uống. Uống hết hai chai rượu nếp và tâm sự đủ thứ chuyện, người hàng xóm lại lấy ra một chai rượu trắng mời Lực uống. Đến khoảng 11h cùng ngày, thấy đã say lắm rồi nên Lực đứng dậy đi về nhà.
Về đến nhà thấy bà Nguyễn Thị G. (SN 1940, họ hàng) đang cắt cỏ trong vườn. Lúc này do say rượu cộng thêm cơn phê ma túy đá chưa hết nên sinh ảo giác, hoang tưởng. Lực mời bà G. vào nhà uống nước. Khi nạn nhân không để ý đã dùng dây điện siết cổ chết. Chưa dừng lại, sợ bà G. chưa chết hẳn, Lực kéo thi thể nạn nhân ra ném xuống giếng rồi dùng gạch, đá ném xuống để phi tang.

Nguyễn Viết Lực thời điểm mới bị bắt
Nói về những tình tiết trong vụ án này, thiếu tá Tống Quang Hiếu – Đội trưởng đội CSHS Công an huyện Chương Mỹ cho biết, gương mặt nạn nhân bị biến dạng, sưng vù, có nhiều vết rách do gạch, đá để lại. Nhìn những hình ảnh chụp hiện trường cùng thi thể nạn nhân, dù là điều tra viên lão luyện cũng không khỏi rùng mình và phẫn nộ trước hành vi của đối tượng Lực.
Về phần Lực, sau khi gây án xong hắn bình tĩnh về nhà chuẩn bị quần áo và tư trang để bỏ trốn. Trong tư tưởng Lực luôn xác định rồi một ngày sẽ bị bắt song hắn lại muốn có một chuyến phiêu bạt “để đời” kiểu lãng du, vô định như gió nên đã quyết định vay mượn tiện bạn bè và lên đường bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, Lực đổi tên thành Phong. Cái tên hắn yêu thích từ ngày biết nhận mặt con chữ.
Trên đường lẫn trốn, Lực làm nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền. Do có sức khỏe, lại chăm chỉ làm việc nên đi đến đâu Lực cũng được nhận luôn. Suốt 8 tháng lẩn trốn, Lực làm thợ hồ, thợ xây, bốc vác… Lực đã “lướt” qua hàng chục tỉnh thành dọc khắp miền Bắc – Trung – Nam. Mỗi nơi, Lực chỉ ở một vài ngày đến 1 tuần rồi biến mất.
Cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc truy tìm dấu vết của Lực bởi hắn không ở cố định một nơi mà liên tục di chuyển. Song càng khó khăn, cơ quan điều tra càng nỗ lực truy bằng được nơi ẩn náu của Lực. Với sự giúp đỡ của Công an nhiều địa phương, sau 8 tháng lẩn trốn, Nguyễn Viết Lực đã sa lưới.
Ảo tưởng mình là gió
Theo cơ quan điều tra, năm 2013, Lực từng lĩnh án 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, hắn học được nhiều mánh khóe chối đối Công an tinh vi. Vì thế, trong suốt 8 tháng lẩn trốn thì có tới 4 tháng hắn lênh đênh trên biển làm nghề đánh bắt cá như một dân chài thực thụ.
Trong suốt 8 tháng lẩn trốn, Lực hầu như không mất một đồng tiền vé xe nào. Bởi hắn thường xuyên diễn cảnh đáng thương như bị lừa, bị móc túi, bị trấn lột, gia đình khó khăn… để lấy lòng thường của tài xế xe khách. Thậm chí, có người tài xế còn cho hắn tiền mua cơm ăn.
Suốt thời gian lần trốn, hắn không một lần nào liên lạc về cho gia đình. Vì hắn biết, điều đó có thể khiến bản thân rời vào vòng nguy hiểm. Cha mẹ Lực ở nhà nghèo đói, tủi hổ vì thằng con trai mất nhân tính.
Khi biết cơ quan Công an đang ráo riết truy tìm, Lực còn trêu người lực lượng chức năng bằng cách thoắt ẩn, thoắt hiện trên mạng xã hội. Hắn ảo tưởng mình là gió có thể ngao du bốn bể, nhưng không ngờ “núi cao lại có núi cao hơn”…

Nguyễn Viết Lực trong phiên tòa xét xử vào năm 2018
Bằng việc triển khai lực lượng dày đặc và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/8/2017, các trinh sát đã lần ra tung tích của Lực khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Giang. Khi bị bắt, Lực đang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng.
Ngồi trước mặt một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, Lực tỏ ra vô cùng bình thản, hắn “tự tin” đón một cái kết cho cuộc đời mà đã xác định từ trước. Hắn im lặng trước mọi câu hỏi của phóng viên/.
Khi một phóng viên nói: “Chị thích tên Phong của em hơn là Lực. Phong là gió, nghe rất nghệ sỹ, rất đời. Chắc em cũng nghĩ như chị nên thích tên Phong đúng không?”.
Như bắt trúng tâm lý, mắt lực bừng sáng, Lực gật đầu: “Ông nội em đặt cho em tên là Lực. Nhưng em thấy tên này nghe không hay, kiểu như “lực bất tòng tâm” hay là bất lực ấy. Em thích tên Phong nên suốt thời gian bỏ trốn, em vẫn lấy tên này”.
Lực nói, suốt thời gian lẩn trốn, hắn muốn đi một nơi nào đó mà không bị bắt rồi hắn nghĩ đến bố mẹ. Hắn nói: “Bố mẹ khổ vì em nhiều quá rồi. Sau chuyện này, người em nghĩ đến là bố mẹ. Chỉ mong bố mẹ sẽ sống thanh thản hơn nhưng em lại gây ra tội lớn rồi. Bố mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được nỗi đau này do em gây ra…”.
Để giải tỏa tâm trạng, Lực tìm đến ma túy đá. Nhờ “cô tiên nâu”, Lực cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc thư thái, không đau khổ, không dằn vặt, không suy nghĩ.
Thế nhưng, sau tất cả, gã trai ảo tưởng mình là gió vẫn phải đối mặt với bản án từ pháp luật. Sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Viết Lực lĩnh án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/17/ky-an-khu-vuon-co-ma-he-lo-toi-ac-giet-nguoi-man-ro_17032020162132.mp4[/presscloud]
Đâm thấu ngực con nợ vì dám “quỵt” tiền
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Tội ác man rợ của “quỷ râu xanh” hiếp dâm tử thi rồi châm lửa đốt xác phi tang
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu