Lạnh lùng biến mẹ thành “đuốc sống”
Giữa đêm ngày 1/5/2019, người dân ở thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Lê Xuân Lạc (SN 1950). Nghi có chuyện chẳn lành, người dân chạy sang kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà Trương Thị H. (SN 1952, vợ ông Lạc) bị ngọn lửa nuốt trọn. Khi đó, ông Lạc đang ra sức dùng tay dập lửa.
Thấy vậy, người dân xông vào dập lửa cùng và phát hiện bà H. bị bỏng nặng, mặt biến dạng, toàn thân cháy đen. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bà H. không thể chống cự được và tử vong.
Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an địa phương. Nhận được tin báo Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ thì xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong do suy đa tạng, bỏng toàn thân. Các dấu vết tại hiện trường đã bị thiêu cháy hoàn toàn.

Hiện trường vụ án
Theo tìm hiểu, nạn nhân vốn là người hiền lành, thân thiện với hàng xóm, ít xảy ra mâu thuẫn, thù hằn với ai. Vậy có thể loại bỏ khả năng, hung thủ gây án là hàng xóm láng giềng.
Qua rà soát các mối quan hệ trong gia đình, Công an phát hiện Lê Thị Loan (SN 1978, con gái nạn nhân) đã rời khỏi hiện trường. Qua khu thập dấu vết xác định, Loan chính là nghi phạm gây án. Các mũi trinh sát tỏa ra nhiều nơi để tiến hành bắt giữ nghi phạm.
Theo điều tra, khoảng 22h ngày 1/5/2019, Loan có sử dụng xe mô tô Jupiter BKS 90F7- 9307 mang theo 1 bình nhựa đựng nước loại 20 lít đi mua 50.0000 đồng tiền xăng tại cửa hàng xăng dầu Trung tâm chi nhánh xăng dầu Hà Nam (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam).
Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết, ở địa phương Loan không có công ăn việc làm ổn định. Loan thuộc nhóm đối tượng cá biệt nghiện cờ bạc, lô đề. Loan giao du rộng, với nhiều thành phần bất hảo trong xã hội. Chính vì thế việc truy bắt Loan trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trư ngày 2/5/20019, Công an xác định Loan đã bỏ trốn vào Thanh Hóa nên huy động lực lượng bắt giữ.
Từ ánh mắt uất hận đến những giọt nước mắt ân hận
Sau khi bắt giữ được Loan, các trinh sát đã áp giải nghi phạm về Hà Nam để tiếp tục lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, loan khai nhận mọi hành vi của mình.
Trái ngược với tâm lý lo sợ giống như những kẻ phạm tội khác, Loan tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng, khai rành rọt mọi kế hoạch sát hại mẹ ruột và không hề có biểu hiện ân hận về lỗi lầm của mình. Ngay kể cả khi cán bộ điều tra hỏi lý do ra tay độc ác đến vậy, Loan cũng không mảy may ân hận, hối lỗi.
Loan khai, đã nảy sinh kế hoạch giết mẹ khi bị mắng vì không chịu làm ăn, chỉ thích chơi bời. Uất hận trào lên, cho rằng mẹ không thương mình, Loan quyết tâm giết chết mẹ.
Khoảng 22h ngày 1/5/2019, Loan đi mua xăng về giấu trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi thấy cả nhà đã ngủ say, Loan thu dọn đồ đạc, quay xe máy ra ngoài đầu cổng để thuận lợi cho việc trốn chạy.
Chuẩn bị xong, Loan lấy can xăng ra và xách đi đến gần giường mẹ. Thấy mẹ đang ngủ say không có khả năng chống cự, Loan đổ xăng dưới nền nhà, khu cánh cửa và giường của mẹ rồi châm lửa đốt. Gây án xong, ả rời khỏi hiện trường.

Nghịch tử thiêu sống mẹ tỏ vô cùng bình thản khi mới bị bắt
Cũng theo lời khai của Loan, ả và mẹ không có mâu thuẫn gì lớn. Vì thấy con gái ham chơi lười làm nên nhắc nhở. Tuy nhiên, Loan lại cho rằng, do mẹ ghét bỏ mình không làm ra tiền còn anh chị em khác làm ra tiền nên nhận được tình thương từ mẹ.
Thiếu tá Đào Văn Dũng – Phó đội trưởng đội Trọng án, phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án tâm sự: “Từ mâu thuẫn đó mà Loan lạnh lùng ra tay sát hại mẹ ruột của mình. Chỉ đến khi cán bộ điều tra thông báo bà H. đã tử vong, nói cho Loan về những điều thiêng liêng của tình mẫu tử, Loan mới bật khóc và mong muốn 1 lần được về thắp hương tạ tội với mẹ. Nhưng tất cả đã quá muộn”.
Sau khi có đầy đủ bằng chứng buộc tội Loan, Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh Hà Nam. Sau đó, cơ quan này chuyển cáo trạng truy tố sáng TAND cùng cấp.
Đến ngày 29/10/2019, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Loan về tội Giết người. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Loan tỏ ra ăn năn hối cải và gửi lời xin lỗi đến người thân vì đã gây ra cái chết cho mẹ đẻ và mang đau thương mất mát đến với gia đình.
Thế nhưng, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có chuẩn bị từ trước, sát hại chính mẹ đẻ của mình. Điều này cho thấy, bị cáo coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, suy đồi đạo đức, vi phạm các chuẩn mực xã hội cần phải trừng trị thích đáng. HĐXX tuyên án chung thân với bị cáo về tội Giết người.
Nghịch tử giết mẹ rồi giấu xác phi tang
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu