Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Nghe thiên hạ đồn vợ có nhân tình, kẻ máu lạnh cắt phăng ngực để `dằn mặt`

Khi được hỏi về hành động ác man "cắt ngực vợ" thì Khải cười xòa nói: "Cơm mình nấu ra, mình không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn hết...".

Để dằn mặt vợ Vũ Minh Khải (32 tuổi, ở Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã gây ra tội ác dã man. Những tưởng kẻ máu lạnh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận tội lỗi, nhưng những ngày ở Trại giam Phú Sơn 4, hắn đã biết sám hối khi nhìn thấy ánh mắt những đứa con thơ mỗi lần lên thăm.

Khải kể, vợ là chị Thủy (kém hắn 2 tuổi, nhà ở xã trên) không phải cô gái thuộc loại nhan sắc nhưng có duyên. Đặc biệt, vòng 1 của Thủy khá hoàn hảo. Hai người từng có tình yêu say đắm, họ kết hôn khi chị Thủy đang mang bầu tháng thứ 8.

Khải và chị Thủy kết hôn vào ngày 8/3/2001. Cưới được 30 ngày thì chị Thủy sinh con gái đầu lòng. Khải làm nghề lái máy xúc, cuộc sống vợ chồng khá ổn. Đúng lúc hạnh phúc nhất nhất thì Khải bị tai nạn, đập xương bàn tay, không làm được gì để kiếm ra tiền, lại thêm gánh nặng mưu sinh khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.
 
Hồ sơ vụ án: Cắt ngực vợ để `dằn mặt` vì ghen
Chân dung gã chồng cuồng ghen thời điểm mới bị bắt
 
Vì muốn kiếm tiền nên Khải bỏ nhà lên bãi vàng ở Bãi Cao, Trà Vui, Trà My (Quảng Nam) suốt 27 tháng trời chẳng thèm ngó ngàng đến gia đình. Mọi công to việc lớn trong nhà đều do chị Thủy cáng đáng.

Sau nhiều ngày tháng đãi vàng chẳng có tiền, Khải chán nản nên bỏ về quê. Về nhà mới được mấy bữa thì Khải nghe phong phanh người ta đồn chị Thủy có người khác. Khải tức nghẹn cổ, chạy hộc tốc về nhà lôi vợ ra ra khảo. Vừa mắng chửi, Khải vừa giáng cho vợ liền lúc vài cái bạt tai nảy đom đóm mắt.

Ngồi trong phòng thăm hỏi của trại giam, Khải kể tiếp: "Có lần thấy vợ ngồi sau một gã chủ thầu xây dựng đi vào nhà hàng, em đã dằn mặt vợ nhưng cô ấy cãi lại, chối bay chối biến. Điên tiết, em cho Thủy vài trận đòn nhừ tử".

Cũng theo lời Khải, liên tiếp sau đó, Thủy phải chịu không ít trận đòn dã man của hắn, kể cả lúc say lúc tỉnh. Đến khi không thể chịu nổi, Thủy đã đưa đơn ra tòa xin ly hôn.

Đến tháng 10/2007, Thủy quay về nhà lấy giấy khai sinh cho con để hoàn tất thủ tục ly hôn thì bị Khải túm tóc đè ngửa ra hành hung. Cơn ghen trao lên, Khải cầm con dao chắc trên tay rồi lột áo vợ ra cắt phăng hai núm vú. Sau khi vứt lại Thủy nằm quằn quại trên sàn cùng hai cục bông, hắn liền nhảy lên xe máy phóng đi mất.
 
Hồ sơ vụ án: Cắt ngực vợ để `dằn mặt` vì ghen
Khải rất ân hận vì phút cuồng ghen gây tội ác (Ảnh minh họa)

Nhớ lại thời còn trẻ, Khải nói rằng, khi chưa cưới cả hai yêu nhau đắm say. Nhưng kể từ khi về một nhà thì chẳng còn thấy hạnh phúc đâu nữa.

Khi được hỏi tại sao lại hành động dã man đến vậy thì Khải cười xòa trả lời: "Cơm mình nấu ra, mình không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn hết...".

Được biết, trước khi xảy ra vụ án kinh hãi này, Khải và chị Thủy đã ly thân 2 năm. Có lần, Khải đã đến gặp người chủ thầy xây dựng để dằn mặt nhưng không ăn thua. Một số lần khác Khải đã gọi điện cho Thủy về nhưng cô không chịu. Khải thì không muốn bỏ vợ, chỉ vì yêu quá nên đánh đập, hành hạ vợ.

Đến ngày 29/10/2007, vợ chồng Khải ra tòa lần 3. Và đây cũng chính là ngày Khải gây ra tội ác và vướng vòng lao lý. Sau khi cắt hai núm vú của vợ, Khải phóng xe đi chơi, bỏ mặc Thủy đau đớn nằm trên sàn nhà.

Trước khi bị bắt giam, Khải về ôm con và dặn dò phải ngoan ngoãn. Giờ đây, khi đang cải tạo trong trại giam, Khải đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng có lẽ, ân hận là quá muộn. Hắn phải trả giá tội ác bằng những ngày tháng dằn vặt lương tâm ở trong tù.
 
 
Cuồng ghen, giết vợ “hờ” sau khi “ân ái”


Theo Thanh Mai/SKCĐ