Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Bị phụ tình, cô gái sát hại bạn trai rồi nấu thành món ăn cho thợ xây

Phát hiện người yêu có ý định lấy người phụ khác, cô gái Morocco đã thẳng tay sát hại bạn trai. Điều kinh khủng hơn là cô ta xay xác nấu thành món ăn cho thợ xây thưởng thức.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Cô gái này bị cảnh sát cao buộc đã sát hại bạn trai sau khi phát hiện anh ta muốn cưới một người phụ nữ khác.
 
Đây là một trong những vụ án kinh khủng nhất mà ngành tư pháp UAE từng thụ lý. Họ cho rằng đây là hành động trả thù. Cô gái này còn ác độc đến mức, sau khi sát hại đã chế biến thi thể nạn nhân thành món ăn có tên là Machboos (thành phần chính gồm thịt và gạo). Sau đó, cô ta mang thức ăn thành phẩm đến một công trường gần nhà và mời các công nhân người Pakistan thưởng thức.
 
Còn theo một nguồn tin khác, cô gái này đã sát hại người yêu trước đó khoảng 3 tháng. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi anh trai của nạn nhân đi tìm kiếm và phát hiện răng của người trong chiếc máy xay tại nhà cô gái này.
 
Nghi ngờ đây là răng của em trai mình, người này đã trình báo sự việc lên cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà thu thập tang chứng. Họ đưa chiếc răng này đi xét nghiệm ADN và phát hiện nó thuộc về người đàn ông xấu số được báo an mất tích trước đó.
 
Hồ sơ vụ án: Bị phụ tình, cô gái sát hại bạn trai rồi nấu thành món ăn cho thợ xây
Cô gái này đã sử dụng thi thể người yêu để chế biến món Machboos (ảnh minh họa)
 
Cảnh sát địa phương triệu tập cô gái này về trụ sở làm việc. Tại đây cô gái này khai đã sát hại bạn trai do ghen tuông. Khi cảnh sát hỏi về những phần thi thể chưa bị chế biến thành đồ ăn thì cô ta nói, những thứ còn lại đều vứt cho chó ăn hết.
 
Cho đến nay, ngoài chiếc răng thì cảnh sát không tìm được thứ gì liên quan đến thi thể nạn nhân. Cô gái này đã phi tang một cách quá hoàn hảo khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đây là một trong những vụ án giết người vì tình kinh hoàng nhất năm 2018.
 
Lùi về trước thời điểm xảy ra vụ án này khoảng 5 năm, dư luận Mỹ cũng khiếp sợ khi nhận được thông tin một gã dầu bếp đã “hầm” vợ trong nồi nước dùng suốt 4 ngày để phi tang này.
 
Theo kết luận điều tra của cảnh sát, gã đàn ông này phát hiện tiền trong két của nhà hàng bị mất trộm và nghi ngờ vợ làm người lấy. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, hắn đã đánh vợ, dừng dây và băng dính buộc chặt người nạn nhân rồi đi ngủ.
 
Sáng hôm sau khi phát hiện vợ đã tử vong hắn nghĩ ra cách phi tang thi thể rất man rơi. Hắn cho thi thể vào một cái nồi áp suất khổng lồ rồi dùng một cục tạ để nhấn chìm xác trong nồi. Hắn ninh nạn nhân suốt 4 ngày. Sau đó đổ xương, thịt của nạn nhân vào hầm nước thải hoặc thùng rác. Riêng đầu lâu hắn giấu trên mái nhà của mẹ đẻ.
 
Sau này khi vụ án bị bại lộ, cảnh sát cũng không thể tìm thấy thi thể nạn nhân dù chỉ là một mẩu thịt bởi hắn đã dùng cách phi tang quá kinh khủng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/10/ho-so-vu-an-bi-phu-tinh-co-gai-sat-hai-roi-nau-thanh-mon-an-cho-tho-xay_10122019111630.mp4[/presscloud]
Cặp vợ chồng cùng giết người man rợ sau chuồng lợn

Xem thêm: Rúng động nước Mỹ: Gã đầu bếp sát hại rồi “hầm” vợ trong nồi nước dùng suốt 4 ngày để phi tang
 
Thu Nga (t/h)